1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh sát giao thông nấu cháo cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ người dân khi làm nhiệm vụ

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Ngoài nhiệm vụ phân luồng, gỡ nút ách tắc, xử lý vi phạm, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông Việt Nam còn gắn với những câu chuyện xúc động khi hỗ trợ người dân khó khăn.

Nấu cháo tặng bệnh nhân nghèo

Suốt 3 năm qua, mỗi tháng hai lần, cán bộ đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Yên Định, Thanh Hóa lại nấu "nồi cháo tình thương" hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi đợt, các chiến sĩ lại nấu 300-500 suất cháo nhằm giúp các bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định.

Cảnh sát giao thông nấu cháo cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ người dân khi làm nhiệm vụ - 1
Cháo miễn phí của đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Yên Định duy trì định kỳ mỗi tháng hai lần (Ảnh: Công an huyện Yên Định).

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Sơn - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Yên Định, để có kinh phí duy trì chương trình "nồi cháo tình thương" thường xuyên, 12 thành viên trong đội thống nhất trích tiền lương mỗi tháng 50.000 đồng/người làm quỹ. Đồng thời, đội phối hợp với các nhà chùa mua gạo, nguyên liệu để nấu cháo.

Giúp sản phụ sinh con ngay lề đường

Sáng 7/6, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường thuộc xã Mường Chiên hướng xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy dừng phương tiện đột ngột giữa đường.

Dừng lại hỏi thăm, Thiếu tá Đinh Tuấn Anh và Thượng úy Hoàng Văn Hà biết được anh này tên Ấu Văn Huyện (35 tuổi, ở xã Mường Chiên). Anh Huyện cho biết, bản thân đang đưa vợ là chị Lò Thị Linh (35 tuổi), đến trạm y tế xã để sinh con, nhưng trên đường đi, chị Linh đau đẻ nên hạ sinh em bé ngay bên lề đường.

Thiếu tá Tuấn Anh và Thượng úy Hà ngay lập tức đã cùng người dân gần đó hỗ trợ, giúp đỡ sản phụ và thông tin cho cán bộ tại trạm y tế xã đến hỗ trợ, đưa hai mẹ con đến trạm y tế xã gần đó. Nhờ đó, dù sinh con ngay lề đường nhưng cả sản phụ và em bé đều khỏe mạnh.

Dẫn đường cho đôi vợ chồng trẻ đưa con đi cấp cứu

Khoảng 16h30 ngày 1/10/2022 tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch), trong lúc đang dùng xe đặc chủng làm nhiệm vụ tuần tra, Đại úy Trần Trung Tuyên (32 tuổi, hiện công tác tại Đội cảnh sát giao thông số 7) và Đại úy Hoàng Lê Đức (hiện công tác tại Phòng 7, Cục cảnh sát giao thông) phát hiện một chiếc ô tô con đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp.

Lúc này, Đại úy Tuyên đã xuống xe để kiểm tra, hỏi thăm và biết được cặp vợ chồng lái xe đang đưa con đi cấp cứu, nhưng cháu nhỏ quấy khóc nên phải dừng xe để dỗ con.

Sau khi nắm được tình hình, Đại úy Tuyên đã chủ động hỏi thăm và báo với đôi vợ chồng trẻ là sẽ dẫn đường cho họ tới bệnh viện, tránh việc ùn tắc có thể xảy ra trên đường. Nhờ sự hỗ trợ này, chiếc xe của người dân đã được ưu tiên di chuyển trên làn khẩn cấp và nhanh chóng xuống đường Khuất Duy Tiến, để di chuyển tới bệnh viện.

Giải thích về quyết định lúc ấy, anh Tuyên nói đó một phần công việc thường ngày của anh. Đại úy cảnh sát giao thông quả quyết, ai trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ ra tay giúp người cần hỗ trợ như vậy.

Giúp người đi đường nhặt một tạ cá

Khoảng 14h30 ngày 23/9/2022, Thiếu tá Nguyễn Việt Anh - Đội cảnh sát giao thông số 7 đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường Nguyễn Xiển thì phát hiện một người đàn ông không may bị mất đà, làm đổ thùng cá sau xe máy xuống lòng đường.

Khi nhìn thấy vụ việc, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông trong đội đã xuống đường làm công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh ùn tắc. Trong khi đó, anh Việt Anh đã cùng một số người dân chạy tới giúp đỡ người đàn ông nhặt hơn một tạ cá lên thùng xe.

Cảnh sát giao thông nấu cháo cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ người dân khi làm nhiệm vụ - 2
Thiếu tá Nguyễn Việt Anh (Ảnh: NVCC).

"Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một chiến sĩ cảnh sát giao thông, giúp đỡ người đi đường không may gặp sự cố. Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu như lúc ấy không có tôi, chắc chắn cũng sẽ vẫn còn nhiều người dân khác xuống đường xắn tay giúp đỡ người đàn ông ấy", Thiếu tá Nguyễn Việt Anh nói.