1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nạn nhân TNGT tử vong vì không được cấp cứu kịp thời:

Cảnh sát giao thông hay Cấp cứu 115 vô trách nhiệm?

Anh Lê Văn Chắt (SN 1981) bị tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) tối 14/7/2006. Cấp cứu 115 có đến nhưng anh Chắt không đồng ý đi viện. Cảnh sát giao thông cũng “bỏ quên” anh lại trên đường suốt đêm đó. Sáng hôm sau, anh Chắt tử vong.

Hồi 20h45 ngày 14/7, tại đường Phạm Hùng (đoạn ngang cột đèn T4, D279 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội) đã xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy. Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ TNGT, đội CSGT số 7 đã cử 2 cán bộ CSGT là Quýnh Đức Hoà và Hà Văn Đạo cùng Viện Kiểm sát và Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy xuống hiện trường.

 

Tại đây đã có xe cấp cứu của Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Hà Nội 115 (BKS 31A - 5496). Lái xe cấp cứu là Trần Văn Oánh và tổ công tác là bác sĩ Nguyễn Thị Thuý Hường và y tá Hà Thị Đoàn.

 

Tại hiện trường vụ TNGT rất đông người hiếu kỳ tụ tập. Sau khi thấy một thanh niên (mặc quần áo xanh công nhân đi từ dưới lòng đường lên vỉa hè), xác định là nạn nhân, tổ cấp cứu đã yêu cầu nạn nhân khám thương tích, nhưng nạn nhân gạt đi và nói: Tôi không sao, đồng thời đi vòng quanh khu vực xảy ra tai nạn.

 

Sau khi nạn nhân từ chối, xe cấp cứu đã ra về, còn lực lượng CSGT, đại diện Viện kiểm sát, Cơ quan CSĐT quận Cầu Giấy lập biên bản, đưa 2 xe máy về trụ sở.

 

Thế nhưng, sau đó nạn nhân bị choáng nhưng do đêm tối nên không được ai giúp đỡ, phải ngồi phơi sương một đêm tại hiện trường, bên một gốc cây bên đường.

 

Anh Vương Đình Lập - ở Nam Trực, Nam Định (công nhân thi công công trình Bộ Chỉ huy quân sự TP) cho biết: “Khoảng 6h30 sáng 15/7, khi đi làm tôi thấy một thanh niên ngồi tựa vào gốc cây trong trạng thái không bình thường, nạn nhân rất yếu, tôi đã cùng người dân gọi báo Cấp cứu 115 và đội CSGT số 7. Sau này tôi mới biết nạn nhân bị TNGT tối 14/7”.

 

Trao đổi với chúng tôi về quy trình cấp cứu khi người dân gọi báo, ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 - cho biết, trong trường hợp này nạn nhân kiên quyết không cho thăm khám, do đó kíp trực không còn cách nào khác phải quay về. Về phía lực lượng CSGT, khi thu giữ xe vụ tai nạn, nhưng thấy nạn nhân bỏ đi đã không kiên quyết mời nạn nhân về trụ sở làm việc hoặc yêu cầu xác nhận, ghi lời khai...

 

Theo một bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức, nếu cấp cứu kịp thời tỉ lệ sống sẽ rất cao. Vậy, lỗi trong trường hợp này do cấp cứu hay do CSGT vô trách nhiệm? Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm rõ.  

 

Về phía gia đình nạn nhân, ông Lê Văn Toàn (bố đẻ anh Chắt, ở An Khánh, Hà Đông, Hà Tây) đã có đơn gửi đến báo Lao Động, phản ánh sự vô trách nhiệm của cán bộ đội CSGT số 7. Theo ông Toàn, cái chết thương tâm của con trai ông là do không được cấp cứu kịp thời...

 

Theo Quang Hiệu

Lao Động