1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bình Định:

Cạn nước mắt mẹ già khóc 4 người thân tử vong vì tai nạn

(Dân trí) - “Sáng ra vợ chồng con cái nó chở nhau đi bệnh viện khám thai nhưng bây giờ thì chết cả rồi. Ơi bà con, ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này…”, người mẹ tóc điểm hoa râm ngất lên ngất xuống, khóc gào thảm thiết bên thi thể con và cháu.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy xảy ra vào khoảng 7h30 phút ngày 10/10, tại kilomet 1270 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn (Bình Định) đã làm 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm cả nhà thiệt mạng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm cả một gia đình thiệt mạng.

Đau lòng hơn, người vợ đang mang thai bé trai đã gần 8 tháng tuổi. Sau khi bị tai nạn, mặc dù bác sĩ đã tiến hành mổ tại hiện trường để cứu thai nhi nhưng không thành.

Theo những gia đình nạn nhân kể lại, buổi sáng vợ chồng anh Nguyễn Văn Hậu (35 tuổi) chở vợ là chị Trần Thị Xuân Thu (34 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Mỹ Ngân (4 tuổi), đi bệnh viện khám thai định kỳ cho vợ thì gặp tại nạn khiến cả nhà tử nạn.

Tại gia đình nạn nhân ở khu vực Lý Tây, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn (Bình Định), chưa bao giờ không khí tang thương, đau xót lại bao trùm nơi xóm nhỏ như lần này. Đông đảo bà con, anh em họ hàng lối xóm gần xa biết tin dữ không thể cầm được nước mắt. Chiếc xe đưa thi thể các nạn nhân vừa đến nhà, bà con trong xóm vội đến thăm hỏi, người phụ giúp công, người ủng hộ tiền lo mai táng cho những nạn nhân xấu số.

Bà Liên khóc cạn nước mắt vì xót thương con, cháu đột ngột ra đi.
Bà Liên khóc cạn nước mắt vì xót thương con, cháu đột ngột ra đi.

“Tội quá, sao mà một lúc mất 4 mạng người. Vợ chồng nó hiền lành như vậy, ông trời thật không công bằng chút nào. Tội cái thai trong bụng mẹ nó chuẩn bị sinh rồi mà cũng không thoát khỏi số kiếp…”, những lời xót thương của những người hàng xóm chia sẻ mất mát quá lớn với người thân nạn nhân.

Quỳ bên thi thể con trai, con dâu và cháu nội bà Trần Thị Liên (60 tuổi) khóc gào thảm thiết: “Con ơi, cháu ơi…! sao lại bỏ cha mẹ, ông bà mà đi, ông trời ơi sao ông nỡ nhẫn tâm đem các con của tôi đi cả vậy…” Tiếng khóc gào thảm thiết như xé nát tâm can của người mẹ, người bà khóc con, khóc cháu, rồi bà ngất lịm đi.

Giọt nước mắt người thân, hàng xóm.
Giọt nước mắt người thân, hàng xóm.

Không giấu nổi giọt nước mắt anh Nguyễn Văn Phấn (31 tuổi) người em kế nạn nhân đau đớn kể: “Tôi đang làm hồ ở trên chùa thì nhận được hung tin. Lúc đó khoảng hơn 7 giờ điện thoại reo, nghe điện thoại người đầu dây bên kia nói anh chị và cháu bị tai nạn chết cả rồi, anh đến gấp. Tôi lặng người đi, vội vã chạy lên thì thấy thi thể anh chị đã được người dân đưa vào bên đường, còn nguyên nhân như thế nào thì chẳng hay. Nghe người dân ở đó nói va chạm với xe tải đi ngược chiều…”.

Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ.
Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Ngọc, trưởng khu vực Lý Tây cho hay, từ trước đến nay ở địa phương chưa có trường hợp tai nạn giao thông thương tâm như trường hợp vợ chồng anh Hậu. "Trước mắt, bà con trong khu vực lo dựng bạt, chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân, đồng thời lập thùng từ thiện để bà con hảo tâm giúp đỡ, chứ vợ chồng con cái đã tử nạn, cha mẹ già lại hay đau bệnh, anh em cũng làm nông cũng khó khăn”, ông Ngọc nói.

Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, chủ phương tiện xe tải cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo táng phí. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Doãn Công