1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Cán bộ phường dẫn người đến đập nhà dân?

Sáng qua 1/8, ngôi nhà của anh Lê Tuấn Điền (số 21, tổ 23, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) đã bị một cán bộ phường dẫn theo nhiều đối tượng kéo đến đập phá trong lúc cả nhà đi vắng.

Anh Đỗ Minh Phương, thợ mộc ở xưởng mộc sát nhà anh Điền, kể lại: “Khoảng 10h sáng, tôi thấy ông Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ UBND phường Bồ Đề, cùng hơn chục người nữa kéo tới đây. Ông Sơn bảo những người kia xông vào đập đổ tường nhà anh Điền. Tôi chạy đi gọi vợ chồng anh Điền về, cùng lúc đó hàng xóm kéo đến đông nên họ mới thôi không đập phá nữa và bỏ đi”.

Và hậu quả để lại sau vụ đập phá này là toàn bộ phần tường rào xây từ chục năm nay của nhà anh Điền bị đập tan hoang.

Anh Điền cho biết ngôi nhà của anh vốn là nhà tập thể do Tổng công ty Hàng không VN cấp từ năm 1991 (có giấy tờ đầy đủ). Gia đình anh từ đó đến nay vẫn nộp tiền thuế nhà đất đều đặn, sống yên ổn. Mới đây UBND phường Bồ Đề cho một doanh nghiệp tư nhân thuê lô đất sát vách nhà anh Điền.

Từ đó anh Điền nhận được nhiều lời đe dọa phải đập bỏ phần sau nhà mình. Anh Điền khẳng định cho đến giờ chưa hề nhận được bất kỳ một giấy thông báo nào từ phía UBND phường Bồ Đề mang nội dung sẽ giải tỏa căn nhà của gia đình anh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Chiến, chủ tịch UBND phường Bồ Đề, cho biết có sự việc nhà anh Điền bị đập phá. Tuy nhiên, ông Chiến giải thích: “Đó là do anh em thợ xây phía doanh nghiệp thuê đất của phường tự ý đập chứ cán bộ của phường không làm”.

Theo Trọng Phú
Báo Tuổi trẻ