1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Cái chết uẩn khúc của một phó bí thư đoàn

Ngày mai là giỗ bố mẹ, Nguyễn Văn Đức cùng hai em chuẩn bị hương án thì đêm trước đó Đức đã ra đi mãi không về. Thay vào ngày giỗ bố mẹ là ngày cả họ, cả làng tỏa đi tìm Đức. Đến ngày thứ ba thì tìm được xác anh trôi trên sông Lam.

Sinh năm 1982, Đức là Phó Bí thư chi đoàn thôn Thủy - Thanh Lĩnh -Thanh Chương (Nghệ An).

 

Sau cái chết thương tâm của cháu nội, cụ Nguyễn Văn Bảy (80 tuổi), trú tại thôn Thủy-Thanh Lĩnh-Thanh Chương (Nghệ An) lọm khọm đi kêu oan về cái chết của cháu mình.

 

Chiều 14/8/2005 sau bữa cơm tại nhà cụ Bảy, Đức và Lê Đình Đệ (SN 1980) lấy xe đạp của ông nội đi chơi. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau (tức ngày 15/8/2005), mọi người thấy một mình Đệ đạp xe về trả cho ông bà nội Đức.

 

Mọi người trong nhà hỏi: “Đức ở đâu rồi?” thì Đệ trả lời: “Không biết”. Thấy vậy, Nguyễn Văn Hoàng- em trai út của Đức cùng chú ruột Nguyễn Văn Chung liền đi tìm anh, Đệ cũng đi theo đến một số nhà bạn bè, gặp một số bạn, ai cũng bảo: “đêm qua Đức đi chơi với Đệ cơ mà!” nhưng Đệ thì nói không biết.

 

Lúc sau, chị Nguyễn Thị Ánh (người yêu Đức) đến thắp hương cho bố mẹ Đức kể lại: “Tối qua thấy Đệ đến nhà chơi, Ánh có hỏi Đức ở đâu thì Đệ bảo, Đức mệt nên Đệ đã chở về nhà ông Bảy rồi”.

 

Nghi ngờ điều xấu nhất xảy ra, người nhà của Đức trình báo sự việc với ban an ninh địa phương. Nhưng khi công an tra hỏi Đệ về sự việc thì Đệ vẫn với câu trả lời là “không biết”. Đến 10 giờ ngày 17/8/2005, bà con ngư dân Nam Hồng - Nam Đàn đã vớt được xác Đức trôi trên sông Lam và thông báo cho gia đình biết.

 

Cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An cùng CA Nam Đàn và CA Thanh Chương khám nghiệm cho thấy: Mặt và cổ bị thâm đen khoang, trong người còn một chiếc ví có 150.000 đồng và 1 chứng minh thư nhân dân. Nạn nhân chết là do ngạt nước. CA huyện Thanh Chương bắt Lê Đình Đệ để điều tra vụ án.

 

Trung tá Lê Đình Lý-Phó Trưởng CA huyện Thanh Chương, người trực tiếp điều tra vụ án cho biết: Đệ khai, trong đêm 14/8 đó, Đức và Đệ đèo nhau đến cầu Dùng bắc qua sông Lam thì Đức kêu mệt và cả hai đã dừng lại nghỉ.

 

Đức đứng lên dải của thành cầu, người áp sát lan can rồi giơ hai tay lên cao và nói: “mát quá!”, Đệ dừng xe bên cạnh, một tay bóp phanh trước của xe đạp, tay kia vừa vỗ vừa đẩy vào vai Đức, làm Đức rơi xuống sông Lam. Đức kêu cứu nhưng Đệ bỏ mặc bạn theo dòng nước chảy xiết cuốn trôi, vẫn đi chơi tiếp mà không hề gọi ai ra cứu.

 

Qua quá trình điều tra và theo lời khai của Đệ, cơ quan CA huyện Thanh Chương đã khởi tố Đệ về tội “vô ý làm chết người”. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển sang Viện kiểm sát huyện Thanh Chương thụ lý vụ án.

 

Điều làm nhiều người dân Thanh Chương cũng như người nhà nạn nhân thắc mắc là: Vì sao hành vi giết người của Đệ như thế mà cơ quan chức năng chỉ kết luận là “vô ý làm chết người”?

 

Đem câu hỏi này tới CA huyện Thanh Chương thì được ông Lê Đình Lý giải thích: “Căn cứ vào hành vi và ý thức của người phạm tội thì động cơ giết người ở đây không có”.

 

Tuy nhiên, nếu là vô ý giết người thì vì lý do gì mà Đệ phải giấu mọi người về cái chết của bạn mình? Không gọi người ra sông ứng cứu khi Đức lâm nạn? Người nhà Đức còn cho biết, trước khi đi chơi, trong túi Đức còn có 1.500.000 đồng, anh đang dành dụm để mua sắm các thứ cần thiết cho ngày mai giỗ bố mẹ, nhưng khi tìm được xác thì thấy trong túi Đức chỉ còn 150.000 đồng. Liệu đây có phải một vụ án giết người cướp của? Dư luận mong chờ cơ quan pháp luật sớm làm sáng tỏ vụ việc.

 

Theo Phan Sáng
Tiền Phong