1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cái chết bất thường của một người đàn ông

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, người dân xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên hết sức quan tâm trước cái chết bất thường của ông Hoàng Văn Quyết (SN 1959, trú tại xóm 2, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước nghi ngờ của người dân về cái chết của ông Hoàng Văn Quyết, sáng 09/02/2011, PV Dân trí đã có mặt tại xóm 2, xã Cẩm Huy để tìm hiểu thông tin về cái chết của ông Quyết. Chúng tôi được biết, ông Quyết đột tử trong nhà vào tối 29 Tết Tân Mão. Phát hiện xác chết chồng mình, bà Hoàng Thị Sửu (vợ ông Quyết) vội vàng chạy lên báo tin với ông Hoàng Văn Cương (bác ruột của ông Quyết).

Có mặt tại hiện trường, xác định đây là một cái chết không bình thường nên ông Cương tức tốc đạp xe đến nhà công an viên xóm 2, xã Cẩm Huy rồi chạy lên Công an huyện Cẩm Xuyên báo tin để làm rõ vụ việc. Nhận tin báo, Đội điều tra công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại nhà ông Quyết để điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy trên người ông Quyết có những vết trói bầm tím ở chân, tay, trong khi ở cổ có vết cứa, trên đầu thấy vết rạn ở não.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Danh Trí - Trưởng Công an xã Cẩm Huy, cho biết: “Đây là một vụ án khá phức tạp, hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với công an huyện Cẩm Xuyên để điều tra làm rõ vụ việc rồi mới có kết luận cụ thể”.

Được biết, thời gian gần đây ông Quyết thường uống rượu say. Sau những cuộc say về nhà, ông có những lời không phải với mẹ con bà Sửu.

Văn Dũng - Quốc Tuấn