1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thanh Hóa:

Cả gia đình say ngủ không biết nhà bị cháy

(Dân trí) - Trong khi cả gia đình đang say ngủ thì ở tầng một ngôi nhà bốc cháy. Chỉ đến khi hàng xóm đập cửa báo cháy, cả nhà mới cuống cuồng nhảy qua lan can xuống tầng một thoát thân.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 2h50 ngày 13/6 tại cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị điện dân dụng tại số 36, đường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 1, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã xuất 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Tại hiện trường ngôi nhà bị cháy 3 tầng, có tầng 1 được gia đình sử dụng kinh doanh thiết bị điện dân dụng và làm phòng khách. Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa được cho là xuất phát từ phòng khách của căn nhà và lan nhanh ra khu vực hàng hóa xung quanh.

Ông Phạm Văn Thuận - chủ căn nhà cho biết: “Khi xảy ra cháy, cả nhà 3 người đang ngủ ở tầng 2 và không hề biết. Khi nghe tiếng đập cửa và hô hoán cháy từ bên ngoài, cả nhà mới choàng tỉnh, nhanh chóng di chuyển ra lan can thoát xuống tầng một và gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC”.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi
Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Do cửa của căn nhà bị khóa nên các chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải sử dụng các thiết bị cứu hộ để đập cửa chính, kịp thời di chuyển xe máy và tài sản khác của gia đình ra bên ngoài.

Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn, bảo vệ nhiều hàng hóa và chống cháy lan lên tầng 3 của căn nhà và các nhà xung quanh.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Duy Tuyên