“Bình nước Thạch Sanh” và một tấm lòng thơm thảo

(Dân trí) - Trên đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng), từ 3 tháng nay, mọi người qua lại đều nhìn thấy một thùng nước uống chừng 20 lít, đặt ở mép ngoài vỉa hè, ngoài thùng có dòng chữ viết nắn nót <i>“Nước uống cho người lao động”</i>.

Tìm hiểu được biết, chủ thùng nước là chị Lê Thị Thuỳ Dung, sinh năm 1979. Sinh ra tại Đà Nẵng, những năm 80, chị cùng cha mẹ vào sinh sống tại TPHCM và gần đây mới trở về quê chăm sóc bà ngoại. Chị Dung thuê một ki-ốt nhỏ trên đường Phan Đăng Lưu để bán điện thoại di động. Hằng ngày có mặt ở đây và chứng kiến nỗi vất vả của người lao động, nhất là những người bán dạo, chị đã động lòng trắc ẩn.

 

“Mỗi khi khát nước, vì số tiền lãi ít ỏi nên họ không dám mua nước uống mà phải đi xin nước lã ở các nhà dân, thật tội nghiệp. Cứ thấy cảnh ấy em lại nhớ tới người cô ruột của em trước đây cũng giống như họ mà xót xa. Từ đó em trăn trở và quyết làm một điều gì đó giúp họ”, chị Dung tâm sự về nghĩa cử cao đẹp của mình.

 

Khi thùng “Nước uống cho người lao động” xuất hiện, người dân trong khu vực ai cũng tấm tắc khen. Đã 3 tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn chị Dung mua một bình nước lọc 21 lít, 2.000 chè mạn và 3.000 tiền đá; chưa kể một siêu nước nóng 2,5 lít để pha chè. Vậy mà có những hôm trời nắng nóng, ngần đó không đủ dùng, chị lại phải pha thêm nước.

 

Đã quen với bình nước mát miễn phí của chị Dung, người lao động cứ khát là tìm đến đây nghỉ chân; thậm chí nhiều học sinh, sinh viên qua đây cũng ghé lại uống nước. Bình nước cứ sắp cạn lại được chêm đầy, được người lao động nghèo yêu mến gọi là “bình nước Thạch Sanh”, không bao giờ cạn, giống như tấm lòng thơm thảo của chị Thuỳ Dung.

 

Phạm Xuân Hải