1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Sáng 25/2, tại UBND phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, diễn ra lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2013. Trong đợt giao nhận quân lần này, thành phố Thanh Hóa có hơn 100 thanh niên đến từ 37 phường, xã lên đường.

Ngay từ sáng sớm, các ngả đường đổ về phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa đã đông kín người, các đoàn giao quân đền từ các phường xã với cờ, hoa, khẩu hiệu, băng rôn nô nức chào mừng ngày hội tòng quân năm 2013.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, chính quyền thành phố Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo địa phương của 37 phường, xã đóng trên địa bàn và đông đảo bà con nhân dân là thân nhân người nhà các chiến sĩ tân binh đến tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ.

Bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Giao quân đợt 1/2013 TP. Thanh Hóa có 102 các chiến sĩ là các Đoàn viên, thanh niên ưu tú hăng hái tham gia lên đường nhập ngũ.

Với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ thành phố Thanh Hóa hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc” và “Ra đi nặng lời thề, chưa tròn nhiệm vụ chưa về quê hương”, 102 chiến sĩ tân binh là các Đoàn viên, thanh niên ưu tú của thành phố Thanh Hóa đã vô cùng phấn khởi tham gia lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, trong đợt giao nhận quân lần này có 3 đơn vị là Sư đoàn 324, Đơn vị Quân chủng Hải quân và Trung tâm huấn luyện Tổng cục Hậu cần tham gia nhận quân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cho biết: “Thành phố Thanh Hóa phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” quyết tâm thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Năm nay, thành phố Thanh Hóa có 102 con em tại các địa phương lên đường nhập ngũ về các đơn vị, kính mong các đơn vị nhận quân huấn luyện, dìu dắt các em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đáp lại lòng mong mỏi, sự tin cậy, và nhiệm vụ được giao của chính quyền địa phương và các đơn vị nhận quân lần này, chiến sĩ Võ Huy Khánh, tham gia lên đường nhập ngũ vào đơn vị Quân chủng Hải Quân hứa: “Chúng em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Chưa hoàn thành nhiệm vụ chưa về quê hương”.

Ông Hoàng Xuân Hương, thôn 10, xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương có con là Hoàng Xuân Anh lên đường nhập ngũ vào đơn vị Sư đoàn 324 đợt này chia sẻ: “Gia đình tôi có mỗi cháu Anh là người con trai duy nhất, phát huy truyền thống Quân đội của gia đình cháu Anh đã viết đơn tự nguyện tham gia lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ Quốc. Gia đình rất vui mừng đồng ý, mong con hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ Quốc nhân dân giao phó”.

Giờ phút chia tay lưu luyến, người ở, người đi nhưng ai cũng chung một niềm tự hào, một niềm hạnh phúc được góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Mỗi chiến sĩ được nhận một phần quà để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày trong những ngày đầu tân binh.

Bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Chính quyền địa phương cùng các đơn vị nhận quân tặng hoa và quà động viên các chiến sĩ lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Những giây phút lưu luyến trước khi lên đường làm nhiệm vụ bên gia đình, thầy cô, bạn bè và người thân.

Chuẩn bị sẵn sàng quân tư trang hành lý cho con lên đường nhập ngũ.
Chuẩn bị sẵn sàng quân tư trang hành lý cho con lên đường nhập ngũ.

Bịn rịn giây phút chia xa.
Bịn rịn giây phút chia xa.

Lưu luyến bên gia đình.
Lưu luyến bên gia đình.

Hứa với mẹ chưa tròn nhiệm vụ chưa về quê hương.
Hứa với mẹ chưa tròn nhiệm vụ chưa về quê hương.

Tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.
Tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.

Những lời dặn dò của gia đình.
Những lời dặn dò của gia đình.

Bịn rịn giờ phút chia tay.
Bịn rịn giờ phút chia tay.

Thái Bá - Duy Tuyên