1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị xe buýt cán chết ngay trước ngày cưới

(Dân trí) - Chỉ còn 6 ngày nữa là đến đám cưới của anh Lê Công Bình, nhưng trên đường đi gửi thiệp hồng, anh đã bị xe buýt cán chết.

Bị xe buýt cán chết ngay trước ngày cưới - 1
Hiện trường vụ tai nạn
 
Vụ tai nạn thương tâm trên một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, vào ra trạm dừng đón khách một cách vô tội vạ.

 

Tai nạn xảy ra vào lúc 9h30 ngày 30/3, trên Quốc lộ 1A, ngay trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, TPHCM).

 

Anh Lê Công Bình (28 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe gắn máy biển số 54V1-3069 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Gò Dưa về ngã tư Bình Phước. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe buýt số 19 chạy tuyến Bến Thành - Suối Tiên biển số 53N-6854 do tài xế Nguyễn Văn Phước (47 tuổi, ngụ Q.12) điều khiển tấp vào trạm bất ngờ. Đang chạy phía sau, bị xe buýt cắt mặt, anh Bình lách tay lái sang trái để tránh xe buýt thì bị gạt vào hông xe tải nhẹ biển số 62L-5379 do Ngô Quang Thắng (34 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lên.

 

Anh Bình té ngã và chết ngay tại chỗ. Trong người nạn nhân còn một xấp thiệp cưới chưa kịp gửi, trong đó có ghi hôn lễ sẽ được cử hành ngày 5/4 tới. Chú rể mang tên Lê Công Bình. 

 

Khoảng 10h cùng ngày, 1 vụ tai nạn giao thông khác đã xảy trước số nhà 87, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Xe chở rác loại nhỏ chở theo khoảng 10 thanh sắt công trình dài khoảng 5m lưu thông trên Quốc lộ hướng từ ngã tư Bình Phước về cầu Bình Triệu. Xe rác chở thêm thép đã đâm vào xe máy phía trước làm 2 thanh niên trên xe máy bị thương.

 

Hiện cả 2 vụ việc đang được CSGt lập hồ sơ xử lý.

 

Quế Sơn