1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị lừa vì muốn con... lên báo

Hàng loạt phụ huynh đã nộp từ 3 - 13 triệu đồng với lời hứa "sẽ đưa các em lên báo để quảng cáo" từ Công ty Thăng Long Phim. Nhưng sự thật chỉ là một trò lừa...

Chị Thanh Tuyền - nhà ở quận 8, TPHCM - gương mặt rất bức xúc và thất vọng khi bước ra từ UBND phường 1, Q.Tân Bình. Hiện tại có khả năng chị bị mất 3 triệu đồng - cái giá phải trả cho Công ty TNHH Thăng Long Phim để nhận lại một lời "hứa miệng" là "sẽ đưa hình ảnh con trai chị lên báo Mẹ Và Con, đồng thời giới thiệu quảng cáo cho các công ty sữa".

Sự việc bắt đầu cách đây hơn một tháng, chị Tuyền kể: "Tôi đọc báo Mua Và Bán, thấy Công ty Thăng Long Phim nhận giới thiệu hình ảnh các em thiếu nhi lên báo, chúng tôi đến chi nhánh công ty này tại 65/8 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận để đăng ký.

Nhân viên Công ty Thăng Long Phim hứa hẹn sẽ đưa hình ảnh con tôi lên báo trong vòng một tháng. Chúng tôi phải đóng một khoản phí 3 triệu đồng cho lời hứa này, đồng thời dẫn con đến trụ sở chính của Công ty Thăng Long Phim tại 281/64/7 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình để chụp hình, tiền chụp hình là 250.000 đồng và được hiểu là chụp hình giới thiệu lên báo".

Anh Hà Quốc Thanh cũng vì cả tin lời giới thiệu sẽ quảng cáo hình ảnh các em thiếu nhi lên báo, đồng thời giới thiệu cho hình ảnh quảng cáo các hãng sữa, nên anh sốt sắng đến đăng ký cho bé Hà Tiểu My, cũng với mức phí 3 triệu đồng và chụp 10 tấm ảnh giá 250.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi rời Công ty Thăng Long Phim chỉ với tờ biên lai nguệch ngoạc trên tay với mục ghi lý do nộp tiền là "lên báo", anh Thanh bắt đầu ngờ vực.

Quả nhiên tại buổi quay lại làm việc với công ty vào chiều 16-11, anh Thanh gặp hai phụ huynh nữa cũng trong tình cảnh tương tự: nộp tiền, nhận lời hứa miệng nhưng chẳng thấy con mình được quảng cáo gì cả.

Theo hồ sơ chúng tôi thu thập được từ một nhân viên của công ty (vừa bị cho nghỉ việc), hiện có ít nhất 44 phụ huynh đã đóng tiền với hi vọng con mình sẽ được giới thiệu trên báo.

Bức xúc nhất là trường hợp bạn Lê Thanh Tùng (24 tuổi), từ Vũng Tàu tìm đến Công ty Thăng Long Phim và nhận được lời hứa sẽ được giới thiệu lên báo. Khi biết Tùng đang học thanh nhạc với một nhạc sĩ nổi tiếng, nhân viên Công ty Thăng Long Phim đề nghị nhận "giới thiệu em đi hát cho ba phòng trà nổi tiếng tại Sài Gòn". Đáp ứng đề nghị đó, Tùng đã phải nộp 13 triệu đồng (3 triệu để "lăngxê” lên báo và 10 triệu để giới thiệu cho phòng trà).

Chị Tuyền cho biết tiếp đã hơn một tháng chẳng thấy con mình được giới thiệu lên báo, khi đến hỏi trực tiếp tại tòa soạn Mẹ Và Con, chị Tuyền được nhân viên báo này cho biết "không có hợp đồng quảng cáo gì với Thăng Long Phim cả”.

Sáng 19/11, một số phụ huynh đã kéo đến UBND P.1, Q.Tân Bình để nộp đơn khiếu nại, hi vọng duy nhất là có thể lấy lại được số tiền đã nộp cho Thăng Long Phim.

Tại UBND P.1, ông Nguyễn Tấn Quang - cán bộ tư pháp hộ tịch - cho biết vừa qua ông đã gặp chủ doanh nghiệp Thăng Long Phim là Nguyễn Quốc Vũ và đề nghị trả lại số tiền thu của ba phụ huynh đến khiếu nại hôm 16/11. Đến trưa 19/11, ông Vũ đã thông qua UBND P.1 trả lại số tiền thu của ba phụ huynh kia. Động tác này khiến nhiều phụ huynh khác đệ đơn đến nộp vào UBND P.1.

Ông Quang cũng cho biết đã làm việc với ông Vũ, nhận thấy nội bộ công ty có vấn đề, lại có một nhân viên vừa bị cho nghỉ việc là người trực tiếp thu tiền khách hàng như đã biết, nên ông Quang đã đề nghị giám đốc Công ty Thăng Long Phim và nhân viên trực tiếp tham gia trong việc này đến làm việc tại phường vào chiều thứ năm (22/11).

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều 20/11, chi nhánh Công ty Thăng Long Phim trên đường Hồ Văn Huê vẫn hoạt động bình thường, và vẫn có không ít phụ huynh đến đây với hi vọng "con mình được giới thiệu lên báo" mà không hề biết mình đang trả tiền triệu để nhận lấy một quả lừa.

Theo Lam Điền
Báo Tuổi trẻ