1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Bị lũ cuốn trôi trên đường đi thăm anh bị tai nạn

(Dân trí) - Trong lúc đi thăm người anh ruột bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện huyện, ông Sáu băng qua một con ngầm thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Nạn nhân được xác định là ông Châu Văn Sáu (SN 1963, trú xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam).

Sáng nay 10/10, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Ba – ông Phan Thanh Bình – cho biết, đến 10h30 sáng vẫn chưa tìm được thi thể của nạn nhân dù xã đã cử lực lượng cùng người dân đi tìm từ đêm qua dọc theo con suối.

Các tuyến đường liên huyện ở miền núi Quảng Nam bị sạt lở do mưa lũ
Các tuyến đường liên huyện ở miền núi Quảng Nam bị sạt lở do mưa lũ

 

Theo thông tin từ xã Ba, khoảng hơn 17h chiều qua (9/10), ông Châu Văn Sáu đi xe máy từ nhà ngược lên bệnh viện huyện Đông Giang để thăm anh ruột bị tai nạn giao thông đang nằm ở đây. Khi ông Sáu đi đến ngầm Dốc Rùa trên QL14G (đoạn giáp ranh giữa xã Ba và xã Ating) thì bị lũ bất ngờ đổ về cuốn trôi, mất tích.

Sau khi nạn nhân gặp nạn, lực lượng dân quân xã Ba và Ating cùng người dân tỏa ra đi dọc theo con suối để tìm nhưng đến sáng nay, chỉ thấy chiếc xe máy của nạn nhân cách nơi bị nạn không xa.

Theo ông Phan Thanh Bình cho biết, chiều qua trên địa bàn xã Ba và Ating có mưa lớn nên nước lũ bất ngờ đổ về. Ông Sáu chủ quan đi qua con ngầm Dốc Rùa thì bị lũ cuốn trôi.

Ngầm Dốc Rùa nằm trên QL14G nối TP Đà Nẵng với huyện Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam) hàng ngày có rất nhiều người đi lại. Mỗi khi có mưa lớn, tại ngầm này nước lũ chảy về rất xiết.

Theo lãnh đạo huyện Đông Giang, huyện đã đề nghị nâng con ngầm này lên để vượt lũ, người dân đi lại dễ dàng trong mùa mưa lũ nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Công Bính