1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Bị lũ cuốn trôi khi đi ghe lùa vịt

(Dân trí) - Trong lúc lùa vịt về nhà chuẩn bị bữa cơm trưa, do nước lũ vẫn đang còn lớn nên chiếc ghe của chị Quy và chị dâu bị lật úp. Chị Quy đã tử vong để lại các con thơ không nơi nương tựa.

Vào 10h sáng nay, chị Nguyễn Thị Kim Qúy (40 tuổi, trú thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền) trong lúc chống ghe ra ao trước nhà để lùa vịt về cùng với chị dâu là Hoàng Thị Thủy (47 tuổi, ở sát nhà chị Quy) thì ghe bỗng lật.

Do nước lớn nên chị Qúy đã chết đuối. Người dân đã cứu sống được chị Thủy. Được biết, chị Qúy làm nghề nông đang ở với mẹ chồng đã già, chồng chị đã chết trong 1 tai nạn xe máy cách đây 2 năm. Ngoài đứa lớn 18 tuổi đang đi học nghề, 2 đứa sau còn rất nhỏ khi mới học mầm non và cấp 1. Nhà chị Qúy thuộc diện hộ nghèo của xã.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền huyện Phong Điền đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 4,5 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ huyện ủng hộ 1 triệu đồng và Công ty đạm Phú Mỹ tại Bình Định 500 ngàn đồng.

Cũng trong ngày hôm nay cũng xảy ra một vụ tai nạn chết đuối thương tâm tại địa bàn tỉnh TT-Huế. Vào 15h30 chiều 17/10, tại khu vực phía trong cầu đường sắt, cánh đồng Thanh Lam thuộc phường Thuỷ Phương (thị xã Hương Thuỷ) em Đặng Bảo Quốc 16 tuổi đã bị rơi xuống nước. Sau khi được vớt lên, bà con đã tiến hành cấp cứu, nhưng mọi cố gắng đều đã muộn.

Em Quốc là con ông Đặng Văn Khôi và bà Nguyễn Thị Thuỷ ở tại Tổ 7, phường Thuỷ Phương, gia đình có 4 anh em, Quốc đang học nghề thợ chạm khắc gỗ tại phường Thuỷ Châu.

Trong đợt lũ này cũng đã có 2 người bị thương nhẹ do té ngã khi kê đồ chống lũ.

Đại Dương - Trương Cường