1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Bi hài những cột điện vô tư “mọc” giữa đường

(Dân trí) - Đi kèm với việc mở rộng, nâng cấp nhiều con đường là một thực trạng tồn tại đáng lo ngại: bỗng dưng "mọc" lên những cột điện ở giữa đường, vừa làm mất mỹ quan đô thị, vừa đe dọa an toàn giao thông.

Mới đây,  PV Dân trí dạo một vòng qua các con hẻm, tuyến đường mới được mở rộng trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) từ dự án nâng cấp đô thị do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ năm 2006. Có một thực tế là đa số những người dân được hưởng lợi đều rất vui mừng khi đường sá được mở rộng, tôn cao giúp việc giao thông đi lại dễ dàng hơn, chấm dứt tình trạng ngập úng, bẩn thỉu. 

Tuy nhiên đi kèm với đó, tại một số con hẻm lại tồn tại những cột điện “bỗng dưng” đứng giữa đường. Đường mở rộng rồi nhưng cột điện không được di dời, trở thành những vật cản bất di bất dịch, án ngữ giao thông.

Nội bộ lôn xộn trong hẻm 206/21 Lê Lợi, phường Cái Khế

"Nội bộ" lôn xộn trong hẻm 206/21 Lê Lợi, phường Cái Khế

Anh Đỗ Phi Hùng - tạm trú tại số 137/ 73 đường Hoàng Văn Thụ - cho biết: “Con hẻm giờ đây rộng rãi và sạch sẽ hơn trước nhiều lắm, bà con ai cũng mừng. Chỉ có điều người dân rất lo khi ngay đầu hẻm tồn tại một cây cột điện to đùng đứng giữa đường. Nó như cái bẫy chờ người đi đường xấu số nộp mạng”.

Được biết, dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ được Ngân hàng Thế giới tài trợ (40 triệu USD) và được thực hiện trong 9 năm (2006 - 2014). Dự án chia thành 2 giai đoạn, được thực hiện ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, đến nay đã nâng cấp được 205 con hẻm, hoàn thành 19 trường học, trạm y tế và nhiều công trình trọng điểm khác. Ước tính có hàng ngàn người dân hưởng lợi từ những công trình này. 
Anh Hùng còn chia sẻ nỗi lo lắng, hẻm đã hoàn thành gần 2 năm nay và cũng ngần ấy thời gian cột điện cứ đứng có. Hẻm rộng 4m mà cây cột điện đứng giữa nên cũng coi như hẻm chỉ rộng 2m; nếu không may trong ngõ có xảy ra hỏa hoạn thì không biết xe cứu hỏa có đi qua được không. Có người ốm đau hay sinh đẻ, ô tô cũng không thể vào ngõ. Trước thực trạng này, người dân trong khu vực đã nhiều lần kiến nghị với UBND phường nhưng đến nay cây cột điện vẫn đứng trơ ra đó.

Tại nhiều con hẻm khác như hẻm 142 đường Mậu Thân, hẻm 206 (phường Cái Khế, Đại lộ Lê Lợi), hẻm 83 Hoàng Văn Thụ,… càng đi sâu vào trong càng có nhiều cây cột điện chiếm mất 2/3 hoặc một nửa mặt đường; nhưng đầu hẻm không hề có biển cảnh báo cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân bức xúc: “Việc nâng cấp đô thị bà con chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng với việc làm nửa vời này, một mặt đô thị không đẹp mà còn trở thành những ẩn họa trực chờ lấy mạng người dân”.
 
Trao đổi với PV Dân trí. ông Lê Văn Tiển - Giám đốc BQL dự án nâng cấp đô thị TP Cần Thơ - cho biết: “Phản ánh của người dân về tình trạng cột điện đứng giữa đường tại một số hẻm trong quận Ninh Kiều là có thật. Chúng tôi đã có kế hoạch kết hợp với Công ty điện lực Cần Thơ, phòng quản lý đô thị địa phương để sớm di dời. Tuy nhiên đến nay BQL dự án chưa nhận được kế hoạch cụ thể của điện lực thành phố mặc dù số cột điện thay thế cho các trụ điện đứng giữa đường đã sẵn sàng”.
 
Mời bạn đọc cùng "chiêm ngưỡng" một số cây cột điện "vô duyên", án ngữ giữa đường ở TP Cần Thơ:
 

Một cây cột điện sừng sững trong hẻm 142 đường Mậu Thân

Một cây cột điện sừng sững trong hẻm 142 đường Mậu Thân
Không thể bình luận gì thêm! (hẻm 137, phía Hồ Xáng thổi)

Không thể bình luận gì thêm! (hẻm 137, phía Hồ Xáng thổi)
Cây và cột điện cùng lấn người đi đường

Cây và cột điện cùng lấn người đi đường

Cây và cột điện cùng "lấn" người đi đường
Cây cột điện trên đại lộ Quang Trung mở rộng có thể trở thành mối hiểm họa của người đi đường.

Cây cột điện trên đại lộ Quang Trung mở rộng có thể trở thành mối hiểm họa của người đi đường.


Nguyễn Hành