1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị đập nhà vì cung cấp tin “Quan xã đánh bạc"?

Tối 31/5, hai kẻ lạ mặt xông vào nhà ông Nguyễn Tiến Hiền - nguyên Bí thư xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đập phá tài sản, vừa đập phá các đối tượng miệng không ngớt la hét: "Ai bảo dám quan hệ với báo chí?".

Lúc đó, ông Hiền đang nằm xem truyền hình trong phòng khách. Hai kẻ lạ mặt chạy xe gắn máy ào tới, dùng 2 cục gạch đập bể 4 tấm cửa kính, rồi hùng hổ xông vào nhà hành hung ông.

Ông Hiền do tuổi cao (SN 1940) không kháng cự nổi, bị côn đồ vật té xuống đất. Một tên la hét, lớn tiếng dằn mặt ông vì “không biết điều”, “dám” quan hệ với báo chí..., sau đó bước lên xe gắn máy cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ông Nguyễn Tiến Hiền ngay lập tức gọi điện cho Công an xã (cách chưa đầy 500m) đề nghị ngăn chặn, truy bắt kẻ đập phá, hành hung gia đình ông. Nhưng phải đến 1 tiếng đồng hồ sau công an xã mới cử người đến hiện trường.

Còn nhớ, cách đây không lâu, nhà của ông Nguyễn Văn Hóa (Gia Tân 1) cũng bị bọn côn đồ đến đập phá 3 tấm cửa kính. Ông Hóa ghi được số xe và báo cho công an xã, nhưng cũng tới 2 tiếng đồng hồ sau mới có người đến hiện trường. Về biển số xe của hai tên côn đồ mà ông Hóa ghi được, ông cho biết thường xuyên thấy ra vào trụ sở… UBND xã!.

Việc hủy hoại tài sản gia đình ông Hiền và ông Hóa đến nay vẫn “trong vòng điều tra”. Tuy nhiên cần phải nhắc rằng họ chính là 2 “đối tượng” bị nghi ngờ cung cấp thông tin cho báo chí viết về tiêu cực trên địa bàn xã (vụ xã hội hóa giao thông nông thôn, vụ các “quan” đánh bạc tại trụ sở xã…)

Sau hai vụ đập phá, hành hung nêu trên, dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng đây là sự trả thù những người bị “nghi ngờ” chống tiêu cực?! Dư luận chờ câu trả lời của UBND huyện Thống Nhất và tỉnh Đồng Nai.

Theo Thái Thiện
VietNamnet