1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bị bịt cổng, 4 cụ già leo thang tìm đường sống

(Dân trí) - Lối có thể đi nhờ duy nhất đã “đóng lại”, hai gia đình với 4 cụ già đang hàng ngày phải dùng thang trèo qua đống vật liệu cao gần 2m, do hàng xóm dựng lên để bịt ngõ mới tiếp xúc được với thế giới bên ngoài.

Báo Dân trí tiếp tục nhận được đơn kêu cứu của 2 ông Nguyễn Duy Năng, 74 tuổi và Nguyễn Trọng Thuỷ, 73 tuổi phản ánh việc 19 năm bị một số hộ dân sống tại ngõ 22B, phường Phương Liên, quận Đống Đa bịt cổng nhà. Từ đó cho đến nay gia đình 2 ông phải đi nhờ qua nhà ông Ngô Văn Nhiên, số nhà 9, ngách 241/86 ngõ Chợ Khâm Thiên.

Leo thang tìm đường sống

Việc 4 cụ già phải trèo thang bắt đầu từ ngày 26/5/2009, khi gia đình ông Nhiên tiến hành khoá cổng, không cho 2 hộ ông Năng và ông Thuỷ đi nhờ nữa. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình hai ông Năng, Thuỷ bị cô lập với bên ngoài.

Sáng 27/5, PV Dân trí có mặt tại ngõ 22B, phường Phương Liên. Ngăn cách gia đình ông Năng và Thuỷ với đường đi vẫn là những tấm gỗ, tấm tôn bịt ngõ được dựng lên từ lâu. Muốn vào phải trèo qua hai chiếc thang yếu ớt.

Bị bịt cổng, 4 cụ già leo thang tìm đường sống - 1
Ông Năng và ông Thuỷ không còn dễ dàng đi nhờ qua nhà hàng xóm nữa (ảnh: Vũ Văn Tiến).

Đi vòng sang ngách 241/86 ngõ chợ Khâm Thiên, nơi có gia đình ông Nhiên, chúng tôi tiếp tục chứng kiến cảnh buồn hơn khi cánh cửa gỗ, sơn xanh, lối ra vào duy nhất giúp hai gia đình nói trên tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng bị khoá trái.

Thấy sự xuất hiện của nhóm phóng viên, ông Thuỷ chỉ biết nghển đầu qua cánh cửa gỗ với ánh mắt cầu cứu đến thương tâm. Phải mất một hồi thuyết phục, ông Nhiên mới đồng ý mở cửa cho chúng tôi vào nhà ông Thuỷ.

Tâm sự với chúng tôi, vợ ông Thuỷ, nghèn nghẹn: “Cửa bịt hết rồi chúng tôi chỉ còn cách leo thang để ra ngoài. Nhưng cũng chỉ có mấy cháu thanh niên trong nhà mới dám leo trèo, còn người già bí lắm mới mạo hiểm đến tính mạng để tìm lối ra ngoài đường”.

Ông Ngô Văn Nhiên, người từng cho hai gia đình hàng xóm đi nhờ suốt 19 năm cho biết: “Thấy hàng xóm gặp khó khăn nên gia đình tôi sẵn sàng giúp đỡ nhưng không phải là cho đi nhờ mãi mãi. Hiện tại, gia đình tôi tiến hành sửa nhà, sắp tới có thể sẽ bán nhà nên chuyện đất đai phải dứt khoát”.

Ông Nguyễn Trọng Thuỷ, giọng buồn buồn: “Gia đình anh Nhiên cho chúng tôi đi nhờ suốt 19 năm là quý hoá quá rồi, nay chúng tôi không dám oán trách điều gì, chỉ mong Thành phố và quận đem lại sự công bằng, tạo điều kiện cho chúng tôi được đi trên con đường do Nhà nước quản lý”.

Chỉ đạo của Thành phố vẫn nằm trên giấy

Xin được nhắc lại, ngày 14/1/2009, trong Quyết định số 222/QĐ-UBND của UBND thành phố do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký một lần nữa khẳng định: “Ngõ đi tại tổ 22b phường Phương Liên thuộc thửa số 189, diện tích 135,4m2, tờ bản đồ số 6H-I-39 là ngõ đi chung...

Bị bịt cổng, 4 cụ già leo thang tìm đường sống - 2
Ra vào nhà phải trèo qua hàng rào “bất đắc dĩ” đầy nguy hiểm (ảnh: Vũ Văn Tiến).

Việc ông Nguyễn Văn Mẫn (một trong các hộ dân làm tường bịt ngõ) khiếu nại việc thành phố bàn giao đất công, đất chưa sử dụng cho UBND phường Phương Liên quản lý (trong đó có diện tích ngõ đi tại tổ 22b) là không có cơ sở...”.

Ngày 6/5/2009, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công văn số 142/HĐND đề nghị: “Chủ tịch UBND quận Đống Đa khẩn trương chỉ đạo giải quyết vụ việc báo cáo kết quả tới thường trực HĐND thành phố trước ngày 20/5/2009 và trả lời người có đơn”.

Sự thực đã rõ nhưng càng giải quyết thì sự việc càng rối ren và cuối cùng là việc người dân không còn đường để đi.

Vũ Văn Tiến