1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Bệnh viện Đa khoa trung ương “đuổi” bệnh nhân AIDS ra đường

Khoảng 9 giờ sáng ngày 1/3, một chiếc xe của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ chở một bệnh nhân AIDS đến bỏ trên đường dẫn cầu Ninh Kiều (đang xây dựng). Hành vi mất nhân tính này đã làm cho người dân bất bình.

Được tin báo của quần chúng, khoảng 3 giờ chiều ngày 1/3, chúng tôi đã có mặt tại địa điểm bệnh nhân bị bỏ lại. Lúc này, người dân trong khu vực cồn Cái Khế và một số ban ngành của phường như Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập Đỏ, khu vực ... còn tập trung rất đông tại đây và tỏ ra rất bức xúc.

Lục tìm trong túi nylon của bệnh nhân, chúng tôi tìm được một cuốn sổ bệnh án cùng với giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Theo các giấy tờ này thể hiện, bệnh nhân tên là Trần Thị Ng - vô gia cư, bị bệnh AIDS đa nhiễm trùng...

Khi chúng tôi tìm hiểu về lý do bệnh nhân nằm tại đây, bệnh nhân không nói được gì và chỉ cho biết rằng mình tên là Ng, quê ở Long Xuyên, An Giang.

Còn chị Phạm Thị Lắng - một người dân ở tổ 12, khu vực 1, phường Cái Khế - cho biết: Khoảng 9 giờ 30 sáng nay, tôi thấy một chiếc xe của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ dừng ngay trước cửa nhà. Tôi liền chạy ra hỏi, thì có mấy người bước xuống hỏi bệnh nhân trên xe rằng: Sao chị nói nhà chị ở công viên nước mà không thấy. Khi thấy tôi bước ra, họ hỏi tôi có biết nhà của bệnh nhân trên xe hay không. Tôi nhìn mặt bệnh nhân và trả lời người này trước đây có thuê nhà trọ ở gần đây. Để tôi đi kiếm coi có người nhà của chị không?. Nói xong, tôi xách xe đạp chạy đi. Khi tôi quay lại thì không còn thấy xe của bệnh viện, chỉ còn bệnh nhân bị bỏ lại trên một chiếc ghế bố.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã đến tiếp xúc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - nhưng Giám đốc bệnh viện đã đi họp. Tiếp chúng tôi, ông Đặng Văn Danh - Trưởng phòng Tổ chức bệnh viện - cho biết: Bệnh nhân này bị xìke và HIV, ra viện đã lâu rồi nhưng không chịu về nhà và cho rằng mình không có nhà. Gửi bệnh nhân cho trung tâm xã hội thì không được, để lại ở bệnh viện thì bệnh nhân sinh hoạt rất mất vệ sinh. Chúng tôi đã điều tra và nói với bệnh nhân nếu không có nhà thì đưa vô trại, nên bệnh nhân nói là có nhà ở Bãi Cát. Do đó, sáng nay chúng tôi có cho xe chở bệnh nhân về tới nhà, chứ đâu có chuyện chở xuống bỏ ở Bãi Cát.

Tiếp xúc với chúng tôi, hai người trực tiếp tham gia chở bệnh nhân đi là anh Trần Hữu Dương - nhân viên bảo vệ bệnh viện và Võ Tấn Hùng - đội viên đội dân phòng phường An Lạc - cho biết: Sáng nay có chở bệnh nhân xuống Bãi Cát, gặp nguời dân ở đó người ta chỉ nhà nhưng do đường hẻm vô sâu, xe lớn không vô được nên bỏ bệnh nhân xuống đầu hẻm.

Theo chúng tôi, dù có nêu ra bất cứ lý do gì để biện minh cho việc làm của mình thì việc bỏ bệnh nhân - đặc biệt là bệnh nhân nhiễm HIV - ra đường là không thể chấp nhận được. Đây là hành vi đi trái ngược lại với y đức của người thầy thuốc và vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS.

Theo Hồng Thuỷ
Báo Lao động