1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Sáng 11/2 (30 Tết), lác đác hành khách đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) mua vé để về quê đón Tết.

Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 1
Bến xe Miền Đông vắng tanh trong ngày 30 Tết
Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 2
Lưa thưa hành khách đến mua vé về quê
Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 3
Sau ngày làm cuối cùng ở công ty, anh Bùi Tuấn Tài (30 tuổi) đón xe từ Vũng Tàu về bến xe Miền Đông mua vé để về nhà Bình Phước. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy bến xe vắng hoe như vậy", anh Tài cho hay
Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 4
Trong lúc chờ hành khách, anh Chu Nam Quang (tài xế xe khách) đo thân nhiệt đồng nghiệp
Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 5
"Xe 33 giường nhưng chỉ có 17 khách. Số lượng hành khách năm nay giảm tới 80%", anh Nam cho biết. Tất cả hành khách lên xe đều được đo thân nhiệt và rửa tay bằng cồn sát khuẩn
Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 6

Không có cảnh nhộn nhịp, hành khách xếp hàng mua vé tại bến xe Miền Đông như những năm trước. Các dãy ghế ngồi chờ đều vắng tanh.

Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 7
Khu vực dành cho xe khách đậu cũng vắng hoe
Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 8
Nhân viên bảo vệ đo thân nhiệt người dân để phòng, chống dịch Covid-19
Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 9

Thưa thớt hành khách ngồi chờ lên xe để về quê

Bến xe Miền Đông vắng hoe ngày 30 Tết - 10

Khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu bên ngoài của bến xe Miền Đông.