1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé trai bị bắt cóc hạnh phúc bên bầu sữa mẹ

(Dân trí) - Những tưởng việc tìm lại con thơ chẳng khác nào “mò kim đáy biển”, nhưng sự hối cải của đối tượng bắt cóc đã mang bé về với gia đình. Sóng gió đầu đời trôi qua, cháu bé đang được hưởng hạnh phúc ngọt ngào bên bầu sữa mẹ.

“Đứa con trời cho”

Rời Bệnh viện Hùng Vương, bà Lê Thị Kim Dung (51 tuổi) đưa con gái Nguyễn Thị Phương Thảo và đứa cháu trai 5 ngày tuổi về huyện Củ Chi nương nhờ trong căn nhà của người em kết nghĩa. Sau những ân hận vì sự chủ quan, thiếu cảnh giác của mình đã đẩy cháu vào hiểm nguy, giờ đây bà nâng niu “cục vàng” của gia đình trên tay không muốn rời xa nửa bước.

Bà Dung cho biết: “Trước khi mang bầu, con tôi sống ở quê với bác gái, bà ngoại nay đã 90 tuổi. Thảo còn hai em đang đi học cần chăm sóc, vì hoàn cảnh gia đình tôi đi làm tại TPHCM, mẹ con phải sống xa nhau. Cách nay khoảng hơn 4 tháng khi tôi về thăm thì thấy bụng con lớn bất thường, với kinh nghiệm của người mẹ đã từng sinh 3 đứa con, tôi biết có chuyện không hay đã xảy đến với con gái của mình”.

Chị Thảo hạnh phúc ôm con trong vòng tay
Chị Thảo hạnh phúc ôm con trong vòng tay

Bà Dung đưa con từ quê lên Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM để khám, bác sỹ kết luận Thảo đã mang thai được 22 tuần tuổi. “Tôi tỉ tê tâm sự và cố gặng hỏi con bé mới cho biết, trong thời gian ở quê có người đàn ông tên thường gọi là Khui đã vợ con đề huề nhưng lợi dụng sự khù khờ của con tôi để thực hiện hành vi đồi bại khiến con bé mang thai”.

Bà Dung cho biết thêm: “Nhà thằng Khui nghèo rớt mồng tơi lại nhậu nhẹt tối ngày, khi bị tra hỏi thì nó nói mỗi lần qua nhà chơi đều say xỉn nên không nhớ gì cả. Lo cho thân nó còn không nổi thì lấy gì chu cấp cho cháu của tôi. Hơn nữa, nếu làm lớn chuyện dẫn đến tù tội thì vợ con nó lại thêm khổ... Dù không nói ra nhưng trong lòng tôi thoáng nghĩ biết đâu chừng đây lại là điều tốt cho con của mình. Nó vốn ngây dại nên chẳng ai màng tới, có lẽ ông trời thương nên cho đứa con để bầu bạn và làm chỗ dựa mai này”.

Bà Dung đón con lên TPHCM để tiện chăm sóc. Sự tận tụy của người bà cuối cùng đã được đền đáp khi đứa cháu trai cất tiếng khóc chào đời vào ngày 16/3 tại Bệnh viện Hùng Vương với cân nặng 2,4kg. “Tôi mừng đến rơi nước mắt”, bà chia sẻ.

Tròn một ngày sau khi trở về bên vòng tay thương yêu của gia đình, mẹ con chị Thảo tương đối khỏe mạnh. Cháu bé bú khỏe, ít quấy khóc, nguồn sữa mẹ dồi dào đủ cung cấp để cu cậu no bụng rồi lăn ra ngủ. Dù không được khôn ngoan như người bình thường nhưng nụ cười tươi tắn trên môi người mẹ vừa vượt cạn bị mất hụt con cho thấy chị đang hạnh phúc đến nhường nào.

Mất con khi nằm ngoài hành lang khoa Hậu sản

Sau khi sinh, vì bệnh viện quá tải nên mẹ con chị Thảo buộc phải nằm ngoài hành lang của khoa Hậu sản. Chiều ngày 17/2, khi một sản phụ được xuất viện thì cũng là lúc người phụ nữ lạ mặt tìm tới. “Cô ta ngả lưng xuống giường nói, bác sĩ kêu nằm đây chút cho đỡ mỏi rồi quay sang phía tôi đang cho cháu bú sữa bình hỏi “cha mẹ nó đâu mà chị phải cho bú?” Tôi nói đùa nó là con trời nên không có cha, còn mẹ nó không được bình thường. Sau khi khen thằng bé dễ thương cô ta khuyên tôi nên cho thằng bé đi để đỡ khổ”.

Bà Dung không giấu được niềm vui khi đón cháu trở về 
Bà Dung không giấu được niềm vui khi đón cháu trở về 

Người bà ngậm ngùi tâm sự: “Một tay tôi nuôi ba đứa con nay đã trưởng thành thì việc nuôi thêm đứa cháu có khó khăn gì. Khi cô ta bảo “nếu có người đưa vài chục triệu chị có cho cháu không?” tôi đã cáu: “máu mủ ruột thịt của tôi sao mà cho được”. Vừa lúc đó, một người đàn ông có nước da ngăm đen xuất hiện, họ nói chuyện với nhau, câu cuối cô ta gọi với theo người đàn ông mà tôi nghe được là “nhớ mang cái giỏ vào cho tôi”.

Khoảng 7 giờ tối 17/3, bà Dung cho cháu bú rồi đặt bé ngủ trên giường bên cạnh mẹ để đi mua cháo. “Hơn 10 phút sau tôi quay lại thấy chiếc giường trống không, cái Thảo đứng ngẩn ngơ. Tôi hỏi thì con bé nói “cái chị hồi chiều mượn bé đi chơi rồi”. Nhìn khắp nơi không thấy cháu đâu, nghĩ lại những lời chị ta nói, tôi tá hỏa hô hoán bệnh viện đóng cửa cổng để tìm kiếm nhưng mọi chuyện đã muộn. Tôi chẳng biết họ làm ăn kiểu gì mà để người lạ vào bệnh viện bắt trẻ mang đi dễ dàng đến như vậy”.

Vượt qua những sóng gió đầu đời, mong rằng bé sẽ có tương lai tốt đẹp

Vượt qua những sóng gió đầu đời, mong rằng bé sẽ có tương lai tốt đẹp

May mắn, sự hồi tâm chuyển ý của người đàn bà thực hiện phi vụ bắt cóc - Huỳnh Thị Ngọc Thủy - đã giúp cháu bà sớm được trở về trong vòng tay gia đình. Sau khi cháu bé được trả về, mọi việc thăm khám tại bệnh viện đều diễn ra chớp nhoáng. Bệnh viện kết luận “bé khỏe” nên đề nghị hai mẹ con chị Thảo xuất viện.
 
“Tôi thấy quá bất ngờ vì luôn nghĩ rằng cháu của mình cần được chăm sóc và theo dõi kỹ càng hơn. Lúc 17 giờ 30 ngày 19/3 chúng tôi rời bệnh viện sau khi được yêu cầu thanh toán hết viện phí. Gia đình không nhận được bất kỳ sự động viên thăm hỏi hay chia sẻ nào từ những người đại diện của bệnh viện. Có lẽ với gia đình tôi, việc cháu bị bắt cóc là một thảm kịch nhưng với bệnh viện điều này là chuyện bình thường chăng? Chúng tôi không đòi hỏi họ phải bồi thường tổn hại gì về vật chất hay tinh thần, nhưng chỉ buồn vì cách hành xử quá xem thường bệnh nhân của Bệnh viện Hùng Vương”.

Vân Sơn