1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Bé trai 4 tuổi bị vỏ đạn nổ găm vào tay

(Dân trí) - Đang ngồi nghịch nước sau nhà, bé Trần Gia Thịnh (4 tuổi, trú xã Nam Yang, Đăk Đoa, Gia Lai) bị vỏ đạn nổ từ đống rác đang đốt bay ra, găm đúng vào tay.

Hiện bé Thịnh đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai phẫu thuật cánh tay phải và lấy ra 2 mảnh vỏ nghi là vỏ đạn găm vào xương cánh tay. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của bé đã tạm ổn định.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lên (29 tuổi, mẹ nạn nhân) chưa hết bàng hoàng kể lại: khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 21/4, thấy con đang nghịch nước trước nhà, chị la mắng không cho cháu nghịch. Bị mẹ la, cậu bé bỏ chạy ra phía sau nhà để tiếp tục nghịch nước.
Bé trai 4 tuổi bị vỏ đạn nổ găm vào tay
26 năm trước anh Bửu bị bom nổ làm mất 1 cánh tay và một con mắt, nay bé Thịnh con anh lại bị vỏ bom/đạn nổ găm vào tay

Lúc này bỗng có một tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác đang âm ỉ cháy mà chị Lên đốt từ sáng, kèm theo đó là những mảnh vỏ nghi là vỏ đạn bay khắp nơi, “lạc” 2 mảnh vào cánh tay phải bé Thịnh. Cháu bé ngã lộn nhào, nằm gọn vào trong chậu nước, máu từ cánh tay chảy xối xả, cổ bị bỏng nhẹ.

“Cũng may con tôi không ngồi gần chỗ đống rác, nếu không không biết còn có thể bị thương thế nào. Tiếng nổ rất lớn, mấy quả đu đủ trên cây cũng bị những mảnh đạn găm gần thấu”, chị Lên kể.
 
Theo chị Lên, nơi xảy ra vụ nổ là khu đất mà nhà chị đã san bằng, đổ đất khác lên để làm sân phơi cà phê hơn 1 năm nay. Chỗ xảy ra vụ nổ lâu nay chị vẫn đốt rác mà không xảy ra việc gì. Đống rác này chị cũng đốt từ sáng nhưng mãi đến chiều mới có vụ nổ. Sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng chị kiểm tra chỗ phát nổ thì thấy đất bên dưới không hề bị lõm hay có dấu hiệu bị tác động nào.
 
Anh Trần Văn Bửu (38 tuổi), cha cháu Thịnh, đoán: “Đó là chỗ mà lâu nay gia đình tôi vẫn thường xuyên đốt rác nhưng không việc gì, đất ở chỗ bị nổ cũng không bị lủng. Có khả năng là ai đó đi bắn chim, khi đi qua nhà tôi nghịch ngợm rồi vứt viên đạn vào đống than”.

Được biết chính anh Bửu khi mới 12 tuổi cũng đã vô tình đập một quả bom có vỏ bọc bằng nhựa khiến quả bom phát nổ, anh vĩnh viễn mất đi một cánh tay trái và một mắt trái. Anh cho biết khu vực quanh nhà anh có rất nhiều bom đạn còn sót lại từ thời chiến tranh.
 
Thiên Thư