1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bé hơn 3 tuổi may mắn thoát chết sau khi ngã xuống giếng sâu 9m

(Dân trí) - Một cháu bé 42 tháng tuổi (3 tuổi rưỡi) không may bị rơi xuống giếng sâu 9m, có 3m nước. Sau 2 lần mò tìm, người dân mới vớt được cháu lên. Và cháu bé đã thoát chết đầy may mắn.

Chúng tôi tìm về thăm cháu Bùi Xuân Phước, trú tại khối 4A, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, được nghe mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Loan, kể về vụ tai nạn đáng sợ và cuộc thoát chết kỳ diệu của cháu.

Chị Loan kể, khoảng cuối tháng 2/2011, cháu Phước sang nhà bác Nam hàng xóm chơi. Vốn tính hiếu động, cháu đến bên giếng nhà bác Nam (giếng chưa xây thành, chỉ có nắp đậy), đứng lên tấm đậy bằng gỗ, không may miếng gỗ mục, bị gãy, cháu Phước rơi xuống giếng.
 
Bé hơn 3 tuổi may mắn thoát chết sau khi ngã xuống giếng sâu 9m - 1
Cháu Bùi Xuân Phước thoát chết kỳ diệu sau khi rơi xuống giếng sâu

Lúc đó, người nhà anh Nam đang đứng gần đó thấy vậy liền tri hô người tới cứu giúp. Khi mọi người chạy tới, nhìn xuống lòng giếng sâu hút, tối om, đều lo cháu bé khó lòng sống sót. Lập tức mọi người dùng dây điện loại lớn, thòng dây đưa ông Hòa là một người trong xóm xuống giếng cứu cháu Phước. Sau hơn 1 phút lặn tìm dưới giếng sâu không thấy cháu Phước đâu, ông Hòa leo lên.

Lúc này, anh Giản Thanh Hòa (32 tuổi) cũng là một người cùng xóm lại tình nguyện xuống giếng cứu cháu bé. Sau gần 3 phút lặn xuống đáy giếng, anh Hòa đã tìm bế được cháu Phước lên khỏi mặt nước. Cháu Phước lúc này đã uống phải nhiều nước, được người dân sơ cứu tại chỗ trước khi đưa đi viện cấp cứu. Tại đây được các bác sỹ tận tình cứu chữa, gần 2 tiếng đồng hồ sau cháu Phước đã bình phục trở lại. Hiện nay cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 25/4, bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Bệnh viện Anh Sơn - xác nhận: “Việc cháu Phước bị rơi xuống giếng là có thật. Cháu Phước được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện lúc 11 giờ 50 phút ngày 27/2/2011 trong tình trạng bị ngạt, trớ ra đầy mồm, tím toàn thân. Sau đó các bác sỹ đã khai thông đường thở, hút dịch, cho thở oxy... và gần 2 tiếng đồng hồ sau cháu bình phục trở lại. Theo tôi thời gian cháu rơi xuống giếng và được cứu lên khoảng 3-5 phút”.

Nguyễn Phê - Sỹ Thuần