1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bát Xát vượt qua đau thương

Từ thành phố Lào Cai lên huyện Bát Xát, dọc đường mưa xối xả quất rát mặt. Những ngôi nhà của đồng bào ở đội 9 xã Quang Kim ngập chìm trong biển nước. Đến nay, huyện Bát Xát sơ bộ đã có trên 70 người bị lũ cuốn chết và mất tích.

Các nhân viên cứu trợ, đứng trên những chiếc thuyền sắt bơi đi bơi lại đưa mọi người qua đường. Nước lũ cô lập xã Quang Kim. Hàng cột điện và đường giao thông nối với huyện, tỉnh đều đã bị ngập trong lũ. 

Lên chiếc thuyền sắt do anh Nguyền Hữu Chiến điều khiển vào trụ sở UBND xã, tình cờ chúng tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường đi công tác cho biết: Vào hồi 5 giờ sáng ngày 9/8, mưa lớn nước lũ quét 16 nhà dân ở thôn Làng Háng ra sông Hồng. Cả thôn có 31 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Dao, khi lũ quét chỉ có 7 người chạy thoát. 

Sau khi xảy ra lũ quét, đồn đã huy động cán bộ chiến sĩ và các hộ dân ở quanh vùng tập trung cứu trợ, giúp hàng chục hộ dân thôn Nậm Chạc ở các vị trí có nguy cơ sạt lở và lũ quét di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Quang Kim đang khẩn trương tổ chức cho người dân trong xã triển khai các công việc cứu trợ và cho biết: Xã Quang Kim có 110 ha lúa mùa vừa cấy xong, trên 100 hộ và 14 chiếc lò gạch, 6 vạn viên gạch mộc... bị ngập nước lũ. Các đội cứu trợ đã dùng thuyền máy, kịp thời giúp các hộ dân sơ tán lũ nên chưa có ai bị lũ cuốn, tổng thiệt hại ước gần tỉ đồng. 

Bát Xát vượt qua đau thương - 1

Nước lũ "mấp mé" trạm biến áp Kim Thành, xã Quang Kim (Ảnh: Báo Lào Cai)

 

Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, Lý Seo Dìn cho biết: Huyện đã huy động toàn bộ lực lượng công an, bộ đội, dân quân, đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế về cơ sở, triển khai công tác cứu trợ nhanh chóng di chuyển các hộ ở nơi nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn, đồng thời triển khai các phương án tìm người mất tích và cứu người bị thương và làm tốt công tác bảo vệ tài sản cho nhân dân. 

Hiện nay thời tiết vẫn tiếp tục mưa to và diễn biến phức tạp, huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức cung ứng lương thực, thuốc men cần thiết cho nhân dân, quyết không để mưa lũ làm ảnh lớn đến đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Lý Seo Dìn còn cho biết thêm, đến nay, huyện Bát Xát sơ bộ đã có trên 70 người bị lũ cuốn chết và mất tích, 7 người bị thương và 53 ngôi nhà bị sập... Thiệt hại nặng nề nhất về người và của là xã Trịnh Tường; tiếp theo là xã Ý Tý, Trung Lèng Hồ, Sảng Ma Sáo, Ngải Thầu... Huyện đang tích cực triển khai các biện pháp cứu trợ dân trong mưa lũ bằng những tấm lòng xẻ chia nhân ái.

Theo La Văn Tuất
Báo Lào Cai