1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Bất ổn” ở chung cư, trung tâm thương mại

(Dân trí) - Cứ tưởng ở chung cư, gửi đồ tại Trung tâm thương mại là an toàn vì có lực lượng bảo vệ, camera canh giữ nghiêm ngặt, nhưng thực tế lại khác. Cư dân bị đánh, tài sản bị cắp… xảy ra liên miên tại những nơi này.

 
“Bất ổn” ở chung cư, trung tâm thương mại - 1
Chiếc xe Lead 110cc của anh Danh bị tháo trộm thắng đĩa tại Trung tâm thương mại Parkson.

Nữ đạo diễn Việt kiều bị côn đồ tấn công

Cuối tuần qua, nữ đạo diễn người Mỹ gốc Việt Jenni Trang Le, người đã từng làm phó đạo diễn phim Khát vọng Thăng Long, Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng,... đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp về việc cô bị kẻ lạ mặt tấn công dã man.

Jenni Trang Le kể, khuya 29/8, sau khi đi nghe nhạc, chị được bạn chở về chung cư Phúc Thịnh (số 341 Cao Đạt, P.1, Q.5) nơi chị đang thuê căn hộ để ở. Khi đến cầu thang máy thì bất ngờ cúp điện nên Jenni Trang Le phải đi cầu thang bộ.

Lúc này, một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, nói giọng miền Nam cùng đi thang bộ với chị. Người thanh niên lạ mặt này cho biết ở căn hộ trên tầng 12. Trong khi đó, Jenni Trang Le ở tầng 9. Chị vừa mở khóa vào nhà thì bất ngờ bị người đàn ông này xông vào tấn công.

Nghe tiếng tri hô, bạn gái của Jenni Trang Le đang ngủ trong nhà tỉnh giấc chạy ra phòng khách giải vây cho bạn. Sau khi hung thủ tháo chạy thì điện chung cư cũng vừa được bật sáng trở lại. Trang Le bị thương ở vùng mặt, phải khâu 5 mũi.

Theo Jenni Trang Le, sự cố cúp điện đêm 29/8 như có sự dàn xếp. Thông thường, khi cúp điện vài phút, máy phát điện sẽ hoạt động để đảm bảo vận hành thang máy và đèn hành lang. Lần này, điện cúp, máy phát điện không hoạt động và đến khi kẻ lạ tấn công chị tẩu thoát xong thì điện lại có.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.5 đã có mặt tại hiện trường. Cơ quan điều tra ghi nhận đồ đạc trong phòng khách bị xáo trộn, trên sàn nhà có nhiều vết máu và thu giữ một cây roi điện. Đồng thời, cơ quan công an đã lùng sục khắp chung cư truy tìm hung thủ nhưng không phát hiện...

Chúng tôi trở lại chung cư sau khi sự việc xảy ra, cư dân ở đây tỏ vẻ lo lắng về tình trạng an ninh bất ổn. Anh Phan Thanh Ngân, có căn hộ trên tầng 9 cho biết, nơi đây từng xảy ra nhiều vụ trộm cắp và cũng không ít lần kẻ lạ đột nhập rượt đuổi cư dân…

“Móc ruột” phụ tùng xe tại Trung tâm thương mại

Tình trạng mất an ninh còn diễn ra ngay tại một Trung tâm thương mại lớn, có nhiều du khách nước ngoài đến mua sắm như Parkson Trường Sơn (Q.Tân Bình).

Trong đơn thư tố cáo gửi đến Dân trí, anh Nguyễn Thành Danh (ngụ Q.2) cho biết, tối 31/7 vừa qua, sau khi mua sắm tại Trung tâm thương mại Parkson Trường Sơn, anh xuống tầng hầm lấy xe ra về. Khi ra khỏi bãi, anh Danh phát hiện chiếc tay ga hiệu Lead 110cc của mình đã bị tháo trộm mất bộ phanh đĩa phía trước.

Ngay lập tức, anh Danh phản ánh sự việc với bảo vệ Trung tâm thương mại Parkson. Tuy nhiên, đội trưởng đội bảo vệ bãi xe Trần Quang Dũng đã từ chối trách nhiệm. Quá bức xúc, anh Danh vào lại tầng hầm nơi vị trí để xe. Tại đây, xe anh được bảo vệ bố trí để trong một góc khuất, dưới nền xi măng có một vũng dầu loang (dầu chảy từ bình chứa dầu của thắng trước xuống) đường kính khoảng 20cm, còn sáng loáng. Đến lúc này, bảo vệ chỉ… ậm ờ rồi lẩn tránh.

“Tôi phải dắt xe và phải mất hơn 1 triệu đồng để thay thắng mới. Mất tiền không tiếc, nhưng tôi chỉ buồn vì thái độ vô trách nhiệm của bảo vệ, quản lý… tại một trung tâm thương mại lớn như Parkson. Bãi giữ xe của một trung tâm ngay cửa ngỏ giao thương đường hàng không của Sài Gòn mà không hề có camera…”, anh Danh bức xúc.

Không chỉ tình trạng bất ổn xảy ra tại chung cư Phúc Thịnh, Trung tâm thương mại Parkson như đã nêu trên, thời gian qua, nhiều chung cư khác trên địa bàn TPHCM cũng bị kẻ lạ đột nhập tấn công khiến người dân vô cùng hoang mang.

Trong số đó, có những vụ khá nghiêm trọng như: cuối năm 2009, tại bãi giữ xe của chung cư cao cấp Srec Tower (Q.3), ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Ngọc Hiền bị kẻ lạ mặt cầm mã tấu chém bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Chưa hết, cuối tháng 7/2010, chị T.K.H (29 tuổi, ngụ ở chung cư Vạn Đô, P.1, Q.4) vừa mở cửa vào nhà đã bị một thanh niên xông vào dùng dao, roi điện khống chế. Sau đó, hung thủ lấy còng số tám khóa tay, nhốt nạn nhân trong nhà vệ sinh rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Sau sự việc này, Ban chỉ huy Công an P.1 (Q.5) cũng như công an P.2 (Q.Tân Bình) cho biết, lực lượng dân phòng, công an khu vực sẽ phối hợp với bảo vệ các chung cư, tòa nhà… để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người lạ ra vào nhằm ngăn chặn kịp thời những vụ tấn công, trộm cắp, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Công Quang