1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bắt kẻ lừa đảo “chạy” vào đại học

(Dân trí) - Nghe lời dụ dỗ, anh T. đã đưa cho Hưng gần 300 triệu đồng để Hưng “lo” cho con gái của anh vào được đại học và đi du học. Sau khi nhận số tiền trên, Hưng đã biến mất.

Thông tin ban đầu cho hay, anh Lê Văn T. (ở khu 5, thị trấn Ba Chẽ, Quảng Ninh) đến Công an quận Cầu Giấy trình báo vụ việc bị một đối tượng lừa đảo gần 300 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2009, tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, anh T. gặp một thanh niên hứa hẹn xin cho con gái anh vào Học viện Ngân hàng và du học Nga. Để làm được việc này, anh T. phải chi ra một khoản tiền lớn để “chạy”.

Tin lời, anh T. đã đưa cho đối tượng trên 290 triệu đồng. Không lâu sau đó, không thể liên lạc với đối tượng trên, biết hắn đã bỏ trốn cùng số tiên, anh T. đã đến trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra xác minh, ngày 19/6, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hưng (SN 1980, ở xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình), thủ phạm của chiêu lừa đảo “chạy” vào đại học trên.

Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên