1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt giám đốc “quỵt” hơn 15 tỷ đồng sau 3 năm bỏ trốn

(Dân trí) - Tối 12/7, Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hiền là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Thành Long, về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng PC15 (Công an TP Hà Nội) nhận được nhận được đơn của một công ty TNHH hoạt động trong ngành đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại Xuân Trường, Nam Định tố cáo ông Nguyễn Văn Hiền đã chiếm đoạt tiền của công ty này trong việc ký hợp đồng mua bán thép từ năm 2006, sau đó bỏ trốn. Cơ quan công an xác định, công ty này có quan hệ mua bán với doanh nghiệp Thành Long từ năm 2003.

Cuối năm 2005, ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1974, trú 247 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ký hợp đồng kinh tế với công ty đóng tàu vận tải thủy để bán 690 tấn thép trị giá 5,2 tỷ đồng. Sau khi thực hiện một phần hợp đồng, Nguyễn Văn Hiền nhận định với bạn hàng rằng thị trường thép đang khan hiếm, nếu mua thép dự trữ sẽ “một vốn mười lời”.

Tin lời, công ty đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy kể trên đã chuyển trên 81 tỷ đồng để mua hàng và được doanh nghiệp Thành Long thực hiện trả hàng tương đương trên 66 tỷ đồng. Đến thời điểm 5/2006, doanh nghiệp Thành Long còn nợ hàng tương đương hơn 15 tỷ đồng.

Bắt giám đốc “quỵt” hơn 15 tỷ đồng sau 3 năm bỏ trốn - 1

Ông Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan công an

Ông Nguyễn Văn Hiền đã hẹn đại diện bạn hàng có mặt tại Hải Phòng để nhận nốt số hàng nhưng sau đó vị giám đốc này đã biến mất. Sau hơn 3 năm lẩn trốn, ông Nguyễn Văn Hiền bị bắt khi vừa có mặt tại nhà riêng ở Hà Nội. Bước đầu tại cơ quan công an, ông Hiền khai nhận vốn có máu cờ bạc nên trong đã dùng số tiền trên 15 tỷ đồng nói trên để đánh lô đề, cá độ bóng đá và đi casino Hải Phòng.

Mỗi lần có mặt tại casino Hải Phòng, vị giám đốc của công ty Thành Long “ném qua cửa sổ” từ vài trăm triệu đến gần tỷ đồng. Tiêu hết số tiền của bạn hàng, trong hơn 3 năm, ông Hiền bỏ trốn vào TPHCM và Lào Cai, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả.

Phúc Hưng