1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt cóc người yêu tống tiền 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Do đầu tư chứng khoán thua lỗ, Hiền đã cùng anh trai âm mưa bắt cóc người yêu để tống tiền nhạc mẫu tương lai của mình, với số tiền lên đến 3 tỷ.

Bắt cóc người yêu tống tiền 3 tỷ đồng - 1

Từ trái qua: Lục Văn Hiền, Lục Văn Chung và Cao Thịnh
 
Lục Văn Hiền (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) là nhân viên môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán N.V có trụ sở tại quận 1, TPHCM. Trong thời gian làm tư vấn, Hiền quen biết với bà T, ngụ phường 15, quận 11, TPHCM và đã tư vấn giúp bà T thành công trong thị trường chứng khoán.

 

Sau vài lần lui tới thăm nhà bà T, Hiền đã được lòng con gái của bà T là chị L.B.Y, (24 tuổi, nhân viên kinh doanh mặt hàng nội thất). Cảm mến chàng trai lễ độ, ăn nói khéo duyên, chị Y đem lòng yêu Hiền chân thành.

 

Thời gian gần đây, Hiền thất bại trong quá trình đầu tư chứng khoán, mất khả năng chi trả, Hiền âm mưu tống tiền bà T.

 

Để thực hiện kế hoạch, Hiền lôi kéo anh trai của mình là Lục Văn Chung (33 tuổi, ngụ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và bạn của Chung là Cao Thịnh (ngụ Phú Quốc, Kiên Giang). Theo kế hoạch, Chung và Thịnh là người trực tiếp bắt chị Y, còn Hiền theo dõi động tĩnh của gia đình bà T.

 

Ngày 16/4, Chung gọi điện cho chị Y. xưng là doanh nhân và đặt vấn đề quan hệ làm ăn. Sau khi trao đổi, thoả thuận, Chung đánh xe đến nhà riêng đón chị Y để cùng đi đến một công ty ở quận 7. Trên đường đi, Chung bảo vòng qua ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) để đón một người bạn tên Thịnh. Khi đón Thịnh xong, Chung chở 2 người hướng về cầu Sài Gòn. Qua khỏi cầu thì Chung ra hiệu cho Thịnh khống chế và trói chị Y. Chung chở chị Y về nhà mẹ mình ở Đồng Nai, rồi lại đem lên núi Leo để lẩn trốn. 

 

Sau đó, Chung gọi điện cho bà T, thông báo con gái bà đã bị bắt cóc, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì phải nộp 3 tỷ đồng và không được báo công an. Lúc này, Hiền cũng “tư vấn” bà T không nên báo công an mà phải lo bảo toàn tính mạng Y. Nghe lời Hiền, bà T gom tiền để đi nộp chuộc con và không dám báo công an.

 

Chiều ngày 16/4, bà T đón taxi xuống ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) nộp tiền để cứu con gái. Nhưng các đối tượng bắt cóc liên tục chuyển địa điểm. Do đêm khuya, bà T không dám đi nữa vì sơ bị cướp và về lại Sài Gòn.

 

Trong lúc này, một người thân của bà T đã âm thầm báo sự việc lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TPHCM. Ngay lập tức, các trinh sát triển khai phương án để triệt phá vụ tống tiền này.

 

Khoảng 21h ngày 17/4, Chung điện thoại yêu cầu bà T mang tiền đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, sẽ có người ra nhận tiền. Tuy nhiên, do đánh hơi đã bị công an phát hiện, nên các đối tượng tống tiền không dám hành động. Chúng đã thả chị Y về với gia đình.

 

Sau đó, Chung, Hiền và Thịnh bỏ trốn ra đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Những người thân của Chung, Hiền sau khi biết việc phạm pháp của con mình đã khuyên các đối tượng ra đầu thú.

 

Ngày 21/4, các đối tượng thực hiện vụ bắt cóc đã ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

 

Ngày 22/4, PC 14 Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Lục Văn Hiền (thường trú thị trấn Gia Rai, Xuân Lộc, Đồng Nai, tạm trú phường 2, quận 8, TPHCM) về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, Lục Văn Chung (anh ruột Hiền, 33 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, đang mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối) và Cao Thịnh (35 tuổi, trú thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang) về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Cướp tài sản”.

 

Cơ quan cảnh sát điều tra đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

 

Công Quang