1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bản làng vùng biên gửi kỳ vọng vào Đại hội Đảng XI

(Dân trí) - Hiếm có ngôi làng vùng biên nào lại rực rỡ cờ đỏ từ đầu làng đến cuối làng như làng Đắk Hú (xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum). Màu cờ “nhuộm” đỏ rực làng trong suốt những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Bản làng vùng biên gửi kỳ vọng vào Đại hội Đảng XI - 1
Làng Đắk Hú đỏ rực cờ những ngày diễn ra Đại hội XI
 
Hầu hết những thành viên sống ở làng Đắk Hú đều là những đồng bào dân tộc thiểu số gốc Lào. Già làng Kring Nhỉ (SN 1912) cho hay, trước đây làng có 170 người sống ở xã Văng Đung, huyện Đắk Chưng, Savanakhet, Lào. Đó là một vùng đồi núi hiểm trở, đất đá cằn cỗi, xa chốn thị thành, cuộc sống hầu như bị cô lập với bên ngoài.

 

Tuy cuộc sống khổ cực nhưng già và một số người trong làng đã tham gia vào cách mạng Việt Nam. Năm 1958, già được vinh dự đứng trong đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1977, khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, già đã cùng Công an Việt Nam vận động cả làng đến định cư ở làng Đắk Hú - nằm ngay bên đường mòn Hồ Chí Minh - nơi đất đai màu mỡ và có dân sinh sống.

 

Hiện làng có 70 hộ dân với 298 nhân khẩu, cuộc sống ổn định, thu nhập chính từ cây mì, cao su và lúa nước. Ai ai cũng nói tiếng Việt thông thạo.
 
Bản làng vùng biên gửi kỳ vọng vào Đại hội Đảng XI - 2
Già làng Kring Nhỉ biết ơn các chính sách phù hợp và đúng đắn của Đảng và nhà nước giành cho làng

 

Già làng Nhỉ hồ hởi khoe: “Chúng tôi ở đây rất được Nhà nước quan tâm, nhiều gia đình có thu nhập từ 18 đến 20 triệu mỗi tháng, từ  những hecta cao su nhà nước khoán cho mỗi gia đình”.
 

Được hỏi về Đại hội Đảng toàn quốc đang diễn ra, già làng Nhỉ hào hứng: “Tôi và người dân ở đây rất mong Đại hội diễn ra tốt đẹp, bầu được người tài đức để có chính sách phù hợp với lòng dân. Tôi rất hài lòng với những chính sách của nhà nước đã giành cho chúng tôi”.

 

Cũng như già Kring Nhỉ, trưởng thôn Rum Hồng Bui (33 tuổi), đang rất quan tâm đến diễn biến và kết quả của Đại hội Đảng khóa này. Gia đình anh Bui mới chuyển đến định cư tại làng được vài năm nay nhưng đã có cuộc sống khá ổn định với mức thu nhập mỗi tháng 9 triệu tiền mủ cao su.
 
Bản làng vùng biên gửi kỳ vọng vào Đại hội Đảng XI - 3
Nhà nhà treo ảnh Bác Hồ

 

Anh gửi kỳ vọng vào kỳ Đại hội lần này: “Rất nhiều chính sách của Đảng và nhà nước giành cho chúng tôi là rất đúng đắn, chúng tôi rất biết ơn. Nhưng vẫn còn 2 vấn đề mà chúng tôi chưa thấy thỏa đáng đó là: Làng có 6 người từng tham gia kháng chiến cứu nước nhưng đến nay vẫn chưa có chế độ gì, họ đi làm giấy tờ mãi mà vẫn chưa được. Thứ 2 là vấn đề giao thông đến nơi sản xuất của chúng tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu nước tưới tiêu cho cây trồng. Nhiều lần tiếp xúc với cử tri tôi đề nghị mãi mà chưa được”.

 

Thiên Thư