1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Bạn đọc giúp "cụ bà 95 tuổi lo chết không có chỗ chôn"

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài viết về cụ Nguyễn Thị Thủy (95 tuổi) ở làng chài Thành Công, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, một số độc giả của báo đã quyên góp tiền ủng hộ giúp đỡ cho cụ Thủy có tiền mua gạo, thực phẩm...

Sáng ngày 19/8, đại diện báo Dân trí cùng với cán bộ phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đã đến làng chài Thành Công thăm hỏi cụ Nguyễn Thị Thủy (95 tuổi) là nhân vật trong bài viết “Cụ bà 95 tuổi sống đơn độc trên thuyền, lo chết không có chỗ chôn” đăng tải trên Dân trí ngày 11/8.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới cụ Thủy
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới cụ Thủy

Cụ Thủy cho biết, mấy hôm bị ốm may có một người làm y tế đã giúp đỡ cho cụ thuốc uống và truyền nước nên cụ mới khỏe mạnh mà đi lại bình thường được. Sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của cụ Thủy, một số độc giả ở Quảng Ngãi đã cảm thông sâu sắc và cùng nhau quyên góp tiền ủng hộ giúp đỡ cho cụ Thủy.

Chị Thúy chia sẻ: “Thấy cụ Thủy hoàn cảnh của cụ tuổi cao mà phải sống một mình trong chiếc thuyền cũ nát nên tôi rất thương. Không giúp được cụ gì nhiều chỉ có ít tiền gửi biếu cụ có thêm đồng mua cân gạo cũng như thức ăn hàng ngày để cuộc sống của cụ bớt đi được một phần nào khó khăn”.

Phần quà ủng hộ cụ là 10kg gạo, các nhu yếu phẩm như nước mắm, mỳ chính, dầu ăn, đường sữa... Còn lại hơn 1,5 triệu đồng tiền mặt đã được trao tận tay cho cụ Thủy để cụ có tiền mua thức ăn, cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Cụ Thủy vui mừng nói: “Tôi cảm ơn các anh, các chị đã giúp đỡ tôi nhiều lắm. Cảm ơn cấp chính quyền đã quan tâm giúp đỡ tôi”.

Chị Trịnh Thanh Thủy, cán bộ chính sách phường Đông Thọ cho biết: “Cụ Thủy là đối tượng thuộc diện chính sách của phường, cụ được hưởng chế độ thường xuyên là 180.000đ/tháng. Ngoài ra, những ngày lễ Tết cụ Thủy cũng được phường luôn quan tâm thăm hỏi và tặng quà”.

Đây là món quá rất có ý nghĩa đối với cụ Thủy
Đây là món quá rất có ý nghĩa đối với cụ Thủy

“Cán bộ phường cũng đã nhiều lần đến động viên cụ Thủy và gia đình để đưa cụ vào Trung tâm dưỡng lão nhưng cụ không đồng ý. Cụ muốn được ở lại làng chài để được sống với bà con dân thuyền. Vì thế mà phường cùng với cán bộ Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác xã hội cũng thực hiện theo mong muốn của cụ, để cụ sống lại ở làng chài và có sự quan tâm đến cụ nhiều hơn nữa”, chị Thủy cho biết thêm.

Liên quan đến nỗi lo lắng của cụ, ông Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Thọ cho biết: “Cụ Thủy là diện chính sách của phường lại là người cô đơn vì thế mà chính quyền địa phương luôn có sự quan tâm đặc biệt. Khi cụ qua đời chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm lo cho cụ theo quy định của Nhà nước”.

Thái Bá