1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tây Ninh:

Bác tài xe ôm mưu trí nhiều lần bắt trộm

(Dân trí) - Đến huyện Bến Cầu, người dân ai cũng biết đến tổ xe ôm an toàn quy tụ nhiều “hiệp sĩ” của thị trấn Bến Cầu, trong đó nổi bật có bác tài xe ôm Tạ Văn Bượng. Dù đã 53 tuổi nhưng ông Bượng vẫn tích cực tham gia bắt trộm, cướp trên đường phố.

Ở cái tuổi ngũ thập, sức khỏe của ông Bượng đã không bằng thanh niên trai tráng nhưng ông chưa từng ngán sợ bọn trộm cướp choai choai đáng tuổi con cháu mình. Ông là 1 trong những cá nhân nổi bật từng nhiều lần được Công an tỉnh Tây Ninh khen thưởng vì thành tích phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh xã hội, nhiều lần phát hiện, truy đuổi và bắt giữ bọn trộm cướp.

Bác tài xe ôm mưu trí nhiều lần bắt trộm
Thượng tá Phạm Văn Sang, Trưởng công an thị trấn Bến Cầu trao đổi tình hình an ninh cùng ông Bượng và các đồng nghiệp trong tổ xe ôm an toàn

"Chiến công" gần đây nhất là vào ngày 20/10, trong lúc đang đậu xe chờ khách tại khu vực bùng binh thị trấn Bến Cầu (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), ông Bượng gặp một thanh niên đến hỏi thăm đường để đi bán chiếc xe Wave. Qua trao đổi, ông Bượng nghi ngờ đây là xe trộm cắp nên giả vờ xem xe với ý muốn mua; đồng thời, ông tìm cách điện thoại báo tin cho Công an Thị trấn Bến Cầu biết thông tin này. Tuy nhiên, do người thanh niên và đồng bọn sợ bị lộ nên đã vội vàng chạy xe về hướng huyện Gò Dầu.

Lúc này Công an thị trấn Bến Cầu đã nhận được tin báo, triển khai lực lượng đến địa điểm ông Bượng thông báo. Sau đó, ông Bượng phối hợp cùng lược lượng công an, bảo vệ dân phố dùng xe truy đuổi theo 2 đối tượng trên và tóm gọn chúng cùng  2 xe môtô.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai tên là Phan Thanh Sang (21 tuổi) và P.V.Ngộ (15 tuổi), cùng ngụ tại huyện Hòa Thành. Sang khai thường chở Ngộ đến các địa bàn khác nhau rồi để Ngộ giả làm thanh niên lang thang đi dạo quanh các đường làng, ngỏ xóm vào đêm khuya để tìm xem nhà nào hớ hênh thì đột nhập vào trộm tài sản.

Ngày 20/10, Ngộ “hành nghề” ở khu vực xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành và trộm xe của ông Nguyễn Hữu Hoa để trong nhà không khóa. Sau đó cả hai chạy 2 xe mô tô sang huyện Bến Cầu để bán chiếc xe vừa trộm được thì bị phát hiện bắt giữ.

Theo ông Bượng, với 30 năm thâm niên trong nghề chạy xe ôm, ông biết rất rõ người dân ở đây nên ông dễ dàng nhận ra khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn, nếu có dấu hiệu khả nghi là ông nhận định được ngay. Còn nếu đối tượng tháo chạy thì ông cũng dễ dàng giúp lực lượng chức năng truy đuổi vì mọi ngõ ngách, đường sá trên địa bàn huyện ông đều nằm lòng.

Nhận xét về “hiệp sĩ già” Tạ Văn Bượng, thượng tá Phạm Văn Sang, Trưởng công an thị trấn Bến Cầu cho biết: “Ông Bượng không chỉ tham gia vụ truy bắt 2 đối tượng trộm này mà trước đây ông đã nhiều lần cung cấp thông tin, cùng lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng trộm xe từ nơi khác đến địa bàn huyện Bến Cầu tiêu thụ”.

Khi được hỏi ông làm những việc này có sợ bị đối tượng trả thù hay không, ông cười vui vẻ chia sẻ rằng: “Tôi làm những việc trên đơn gian chỉ là muốn để bảo vệ tài sản cho mọi người và loại bỏ hành vi phạm tội của đối tượng ra ngoài xã hội. Tôi nghĩ việc mình làm là đúng nên không có gì phải sợ. Nếu sợ bị trả thù thì tôi đã không làm”.

Tuyết Trân - Tùng Nguyên