1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Ba trời Y Tý có một trời để yêu

(Dân trí) -Đã có trời mù ở trung tâm xã, trời nắng trên Nhìu Cồ San, lại có thêm kiểu trời quang đãng ở khu vực Thèn Pa. 3 kiểu thời tiết này diễn ra đồng thời, chứ không luân phiên nối tiếp nhau. Vì thế, với người Hà Nhì , Y Tý của họ có 3 trời.

Trên độ cao chạm được vào mây, Y Tý mùa này ngày đã ngắn càng thêm ngắn hơn. Chợ trung tâm nhỏ lọt thỏm giữa rừng. Chợ đến phiên trông đục ngầu một màu trắng, người Hà Nhì đứng cách vài chục bước chân nhận nhau bằng lời nói, và các chàng trai cô gái - xuống chợ không để mua bán - muốn trông rõ đối tượng thì phải nhanh chóng lại thật gần nhau. Với một bầu trời mà tầm nhìn không quá chục mét, ở đây người ta sẽ hiểu rõ thế nào là mây đặc quánh. Nhưng chỉ ít phút di chuyển theo chân các chàng trai cô gái tới đầu rừng già ở Nhìu Cồ San, lại thấy một bầu trời cao xanh đối nghịch. Ở đây luôn có gió làm trong bầu trời. Và có nhiều nắng sưởi ấm không khí. Thế nên, đã trở thành nơi hò hẹn lý tưởng của đôi lứa từ bao giờ.

Điểm cao lãng mạn này hấp dẫn không riêng người Y Tý, ngay cả những cô cậu từ xã Mường Hum cách 40 km cũng khăn gói vài ngày lên đây để hò hẹn. Đã có trời mù ở trung tâm xã, trời nắng trên Nhìu Cồ San, lại có thêm kiểu trời quang đãng ở khu vực Thèn Pa. 3 kiểu thời tiết này diễn ra đồng thời, chứ không luân phiên nối tiếp nhau mà có. Vì thế, với người Hà Nhì sống ở đây, Y Tý của họ có 3 trời.
 


Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 1

 Trung tâm xã Y Tý lúc nào cũng chỉ một màu trắng đục trong đợt rét vừa qua.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 2

Chợ phiên Y Tý họp vào các buổi sáng Chủ nhật.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 3

Phía góc bên kia chợ ánh nắng vàng hiện ra.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 4

Tại khu vực thôn Lao Chải (1 và 2) mây mù dày đặc cả ngày.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 5

Không khí lúc nào cũng đẫm hơi nước, trai gái đứng cách nhau chục bước chân nhìn không rõ mặt.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 6

Ánh sáng  mặt trời thoắt ẩn hiện ở phía trên Lao Chải.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 7

Đây là khu vực nhìn bao quát xuống Lao Chải.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 8


Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 9

Đứng trên Nhìu Cồ San nhìn xuống biển mây Y Tý.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 10

Con đường vào điểm hẹn tình yêu.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 11

Một bó hoa rừng bị rơi.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 12

Ở đây có một bãi khá rộng và bằng phẳng rất thơ mộng. Theo người dân thì đây là điểm đỗ máy lên thẳng từ thời Pháp.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 13

Một đôi trai gái người Hà Nhì.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 14

Chàng trai Mường Hum và cô gái ở thôn Lao Chải đang dạo chơi trên Nhìu Cồ San.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 15

Có hàng đoàn các bạn trẻ ăn mặc tân thời người Hà Nhì  lên đây chơi khi rảnh việc nhà nông.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 16


Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 17

Một không gian lãng mạn cho tình yêu.

Ba trời Y Tý có một trời để yêu - 18

Từ lưng chừng núi Nhìu Cồ San nhìn xuống biển mây.
 
 
Hữu Nghị