1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Bà mẹ 16 tuổi sinh đôi

Ngày 5/6, khoa sản Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tiếp nhận và xử lý một ca sinh rất đặc biệt: Sản phụ mới 16 tuổi nhưng mang song thai và có dấu hiệu sinh non. Đó là trường hợp của Nguyễn Thị M.T. (ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

 

Bà mẹ trẻ M.T. bên 2 con sinh tại BVĐK Kiên Giang ngày 5/6. Ảnh: L.T
 

Bà mẹ trẻ M.T. bên 2 con sinh tại BVĐK Kiên Giang ngày 5/6. Ảnh: L.T

 

Theo trình bày của bà Lê Kim Hoàng (mẹ của sản phụ Nguyễn Thị M.T.), tuy còn nửa tháng mới đến thời điểm sinh thông thường, nhưng mấy ngày trước, T. thấy có dấu hiệu bất thường nên gia đình đưa đi khám và được thầy thuốc ở Phú Quốc chẩn đoán 1 trong 2 thai nhi có vấn đề về hô hấp và đề nghị đưa sản phụ vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang khám lại.

 

Ngày 4/6, sau khi vượt gần 120 cây số từ Phú Quốc vào TP.Rạch Giá, Nguyễn Thị M.T. được nhập viện ngay. Tại đây, sau khi hội chẩn, bác sĩ chuyên khoa thấy T. còn quá trẻ, không đủ sức sinh cùng một lúc đến 2 con nên quyết định sinh bằng biện pháp phẫu thuật. Đến 00h ngày 5/6, ca phẫu thuật thành công, 2 bé gái chào đời với trọng lượng 2,9 - 2,95kg/bé.

 

Trả lời chúng tôi câu hỏi: “Vì sao để cho con gái làm mẹ ở tuổi 16?”, bà Lê Kim Hoàng buồn rầu cho biết: “Chỉ là chuyện chẳng đặng đừng”. Do hoàn cảnh khó khăn nên khi Nguyễn Thị M.T. vừa học xong lớp 6, bà Lê Kim Hoàng cho con gái vào xã Hòn Tre (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) làm thuê. Tại đây, M.T. quen biết với Tô Phước Hiệp (19 tuổi)  - cũng là người làm thuê tại đây. Sau khi biết “ván đã đóng thuyền”, gia đình hai bên đứng ra tổ chức tiệc cưới nhỏ gọn để hợp thức hóa cái bào thai.

 

Đến chiều ngày 5/6, bà mẹ trẻ M.T. vẫn chưa có sữa cho con bú. Nhưng điều đáng lo hơn là tới đây M.T. không biết tìm đâu ra tiền để mua sữa cho con bú. Bởi hiện tại nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông cậy vào nghề làm thuê của Tô Phước Hiệp.

 

Theo Lục Tùng

 Lao động