1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B. Bình Dương lâm vào khủng hoảng

(Dân trí) - Hai trận thua liên tục cùng một lối chơi hết sức nhạt nhòa cho thấy B.Bình Dương đang trải qua một cuộc khủng hoảng không hề nhỏ. Thậm chí, HLV Cho Yoon Hwan giờ không biết trụ qua nổi “mấy nốt nhạc”?

Việc một đội bóng sảy chân một vài trận đấu ở giai đoạn đầu mỗi mùa giải là chuyện xưa nay không hiếm. Nhưng cách thua của B.Bình Dương trong 2 trận đấu đã qua có rất nhiều điều đáng bàn. Đấy là cái thua toàn diện cả về lối chơi, về thể lực và cả về tinh thần, tạo nên một đội bóng thiếu sức sống và rời rạc trong khâu phối hợp.
 
 
B. Bình Dương đang rơi vào khủng hoảng - Ảnh: Sơn Dũng

B. Bình Dương đang rơi vào khủng hoảng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Về mặt thể lực, khá nhiều người bất ngờ khi B.Bình Dương dù sở hữu đến 7 “Tây” trong đội hình, lại được dẫn dắt bởi một HLV người Hàn Quốc – xứ sở nổi tiếng thứ bóng đá thiên về sức mạnh và tốc độ, lại yếu khâu này.

 

Chính HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng, sau khi vượt qua B.Bình Dương còn tỏ ra ngạc nhiên: “Năm ngoái chúng tôi đá với B.Bình Dương ở sân Gò Đậu khó khăn hơn nhiều. Năm nay, các cầu thủ của tôi triển khai bóng có phần dễ dàng hơn”.

 

Sau 2 trận thua, nhiều người bắt đầu lo ngại cho vị trí của HLV Cho Yoon Hwan, bởi B.Bình Dương là đội bóng nổi tiếng thay tướng như thay áo. Không ít người cũng đã bắt đầu đếm ngược khoảng thời gian vị HLV người Hàn Quốc còn tại vị ở đất Thủ Dầu.

 

Tuy nhiên, liệu biện pháp thay tướng có giúp đội bóng miền Đông Nam bộ giải quyết triệt để vấn đề hay không lại là chuyện khác. Cách nay chừng 1 năm, khi HLV Cho Yoon Hwan về ngồi ở vị trí HLV trưởng B.Bình Dương, người trong giới không lạ gì đấy là biện pháp chẳng đặng đừng của người làm bóng đá đất Thủ Dầu.

 

Hồi ấy, B.Bình Dương cần một HLV ngoại… không hiểu gì về nội tình của đội bóng, dám ngồi vào cái vị trí mà các HLV nội đều chạy làng, sau khi nhìn thấy tấm gương của rất nhiều đồng nghiệp nổi tiếng từng mất việc ở đấy như Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng, hay trước nữa là Đoàn Minh Xương.

 

Điểm yếu nhất của B.Bình Dương từ xưa đến giờ chưa chắc đã là yếu ở chỗ các HLV, nên có thay HLV mà không thay đổi tư tưởng của những người làm bóng đá nơi đây thì có khi cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

 

Một nghịch lý ở B.Bình Dương là người không hiểu về chuyên môn lại thường hay quyết định về mặt chuyên môn, như chuyện lấy người, mua cầu thủ và chọn cầu thủ cho đội hình xuất quân.

 

Nếu như ở các đội bóng khác, HLV là người đưa ra quyết định chọn ai, bỏ ai, mua người nào, bán người nào trước mỗi mùa bóng, thì ở B.Bình Dương, người ta chọn xong cầu thủ rồi mới chọn HLV. Đó là một quy trình ngược và nhiều HLV, trong đó có cả Cho Yoon Hwan bây giờ khó làm việc cũng vì quy trình ấy.

 

Sau vài lần lấy người theo kiểu trên, không khó để nhận ra đội bóng đất Thủ Dầu bây giờ toàn cầu thủ đắt giá, nhưng chưa chắc cầu thủ đắt giá ấy lại là cầu thủ đáng giá về mặt chuyên môn.

 

B.Bình Dương hiện tại sử dụng đến 7 “Tây”, nhưng thật lạ là họ toàn yếu ngay những chỗ mà người ta ngỡ rằng họ sẽ mạnh nhất. Đấy là yếu về mặt thể lực, yếu về tinh thần và yếu luôn về khâu kỹ thuật.

 

Bây giờ mà B.Bình Dương thay tướng thì cũng không có gì khó hiểu, nhưng sau khi thay HLV rồi có giải quyết triệt để những điểm yếu vừa nêu hay không thì không ai dám chắc?

 

Mặt khác, B.Bình Dương sẽ chọn ai để thay HLV Cho Yoon Hwan cũng là một bài toán không phải muốn là có đáp án ngay, bởi các HLV nội bây giờ rất ngán khu kỹ thuật của đội bóng đất Thủ Dầu, bởi đấy là nơi chôn vùi tên tuổi HLV thuộc vào loại nhanh nhất bóng đá Việt Nam.

 

Các HLV khi hiểu chuyện về bóng đá Bình Dương còn ngại về đây ở chỗ khi về đấy rồi có làm được việc hay không? Trong bối cảnh mà các nhà chuyên môn lại thường bị cấp trên can thiệp khá sâu vào chuyên môn, phải chịu chi phối trong từng quyết định lấy người, sử dụng người. Thế thì đâu phải là làm chuyên môn đúng nghĩa.

 

B.Bình Dương khủng hoảng dù tiêu tốn cả tấn tiền trên thị trường chuyển nhượng hồi đầu mùa, lẽ nào “nhà dột từ nóc”?

 

Kim Điền