1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

APEC 2006 và những chuyện bên lề

Trưởng phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội Hoàng Hải Mẫn cho rằng, Hội nghị APEC 2006 ghi dấu ấn nhiều cái nhất của Việt Nam, đó là quy mô tổ chức lớn nhất; chuẩn bị chu đáo, an toàn nhất; điều kiện trang, thiết bị thông tin liên lạc hiện đại nhất...

Nước chủ nhà đáp ứng nhu cầu thông tin

 

Trung tâm báo chí quốc tế, nằm trong Trung tâm Hội nghị quốc gia, mới chính thức khai trương hôm 10/11, đã ngay lập tức trở thành “điểm đến hấp dẫn” của đông đảo phóng viên Việt Nam và nước ngoài.

 

Khu vực phục vụ báo viết, phát thanh, truyền hình đủ chỗ cho ít nhất 800 phóng viên tác nghiệp, phòng họp chung trang bị 200 máy vi tính và nhiều đường nối internet, máy fax, điện thoại. Từng có dịp dự một số hội nghị quốc tế tại các nước, chúng tôi ngầm so sánh, thấy Trung tâm báo chí quốc tế “của nhà” không hề “thua chị kém em” so với các Trung tâm báo chí quốc tế của khu vực.

 

Cuộc họp báo trưa 13/11 có hàng trăm phóng viên Việt Nam và nước ngoài dự. Sau khi nghe Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Lê Công Phụng, Chủ tịch Hội nghị quan chức cấp cao APEC (SOM) thông báo kết quả Hội nghị quan chức cấp cao APEC kỳ tổng kết (CSOM), dù trong thời gian rất ngắn cũng đã có nhiều câu hỏi được nêu lên.

 

Ðó là về những đề xuất cụ thể được đề cập tại CSOM; ý tưởng thành lập Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương; vai trò của Việt Nam với tư cách một thành viên WTO; các yếu tố đạt đồng thuận trong APEC; Kế hoạch Hành động chống dịch cúm gia cầm,... Thứ trưởng Lê Công Phụng đã trả lời một cách thẳng thắn, cởi mở về những điều các phóng viên quan tâm. Các nhà báo hài lòng rời phòng họp.

 

Nhiều đồng nghiệp quốc tế trò chuyện với chúng tôi đều chia sẻ ý kiến của Giám đốc Trung tâm báo chí quốc tế Lê Dũng khẳng định rằng nước chủ nhà hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật của khoảng hai nghìn phóng viên Việt Nam và quốc tế về Hội nghị APEC 2006, Hà Nội.

 

Nhiều cái nhất 

 

Trao đổi với các đồng nghiệp nước ngoài quen thân hay mới gặp lần đầu,  chúng tôi cảm nhận họ, dù từ đâu đến, cũng đã nhanh chóng hòa nhập không khí sôi động, khẩn trương của “đội quân” báo chí. Ai nấy đều hồi hộp chờ đón sự kiện đỉnh cao, nóng nhất - Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC 2006 diễn ra ngày 18 và 19/11. Cũng không ai chịu bỏ lỡ gần hai chục hoạt động lớn của Tuần cấp cao APEC khai mạc từ hôm 12/11.

 

Trưởng phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội Hoàng Hải Mẫn không giấu nổi niềm vui. Anh nói: Ðoàn phóng viên Trung Quốc đưa tin về Hội nghị APEC 2006 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào lần này có hơn một trăm người. Ðây là đoàn nhà báo hùng hậu tháp tùng lãnh đạo cấp cao ra nước ngoài, Tân Hoa xã đóng góp 19 phóng viên.

 

“Tôi đã tham dự các sự kiện quốc tế lớn do Việt Nam đăng cai tổ chức như Hội nghị Cấp cao ASEAN, Hội nghị các nước có sử dụng tiếng Pháp, Hội nghị cấp cao ASEM. Nhưng phải nói rằng Hội nghị APEC 2006 ghi dấu ấn nhiều cái nhất của Việt Nam, đó là tổ chức, quy mô lớn nhất, sự chuẩn bị chu đáo, an toàn nhất,  mọi điều kiện trang, thiết bị thông tin liên lạc hiện đại nhất. Chúng tôi rất  hài lòng vì công việc chạy và  hiệu quả” - Hoàng Hải Mẫn nói.

 

Trong hơn hai ngày, Tân Hoa xã đã  phát hơn 30 tin, bài về thành tựu đổi mới của Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - APEC… Phóng viên Phí Hồng Hải nói qua điện thoại từ trụ sở Phân xã: “Tôi không có mặt tại Trung tâm hội nghị vì trực ở nhà, tất bật lắm, nhưng vui lắm. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt, thật sẵn sàng để thông tin nhanh nhất, đủ nhất về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào”.

 

Yên tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ

 

Một biên tập viên của tờ Ngôi sao, tờ báo tiếng Anh của Maylaysia ra mỗi ngày 300.000 bản, lần đầu đến Việt Nam, tỏ rõ sự hài lòng: “Năm 1998 khi APEC kết nạp Việt Nam làm thành viên, tôi đang thường trú tại Bangkok, không được chứng kiến sự kiện trọng đại đó. Bù lại bây giờ tôi may mắn được “nhìn” Việt Nam trong vai trò chủ nhà. Mới ở Hà Nội vài ngày nhưng thật nhiều ấn tượng. Chúng tôi chẳng có điều gì để chê trách.

 

Từ khách sạn De Syloia, theo lời khuyên của các tình nguyện viên, chúng tôi đi taxi đến Trung tâm hội nghị. Ðường phố đẹp, trật tự, vệ sinh. Có thể thấy khá nhiều nhân viên an ninh, nhưng việc bảo đảm an toàn các hội nghị quốc tế lớn là cần thiết và nước chủ nhà  nào cũng phải lo chu tất. Ở khách sạn, mọi thứ thuận tiện.

 

Trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng mọi yêu cầu của phóng viên. Tài liệu nhiều, phương tiện thông tin đầy đủ, hiện đại. Các tình nguyện viên giúp đỡ tận tình. Chúng tôi yên tâm rằng đoàn 58 phóng viên Maylaysia sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng vậy, sẽ làm hài lòng bạn đọc báo Ngôi sao bằng những tin, bài cập nhật về Việt Nam và Hội nghị APEC 2006”.    

 

Thân thiện, tự tin, năng động

 

Nguyễn Thị Ngọc Trang, một trong hàng trăm sinh viên Trường đại học Hà Nội được tuyển chọn tham gia phục vụ Hội nghị APEC 2006 bày tỏ vui mừng, vinh dự và tự hào được tham gia công tác phục vụ Tuần cấp cao APEC 2006 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ngọc Trang cho biết, để được tuyển chọn làm tình nguyện viên hỗ trợ các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí quốc tế APEC, hơn 100 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội như Ðại học Ngoại thương, Ðại học Ngoại giao phải vượt qua được hai cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh về chủ đề APEC và được tập huấn một tháng về công việc cụ thể tại Trung tâm báo chí quốc tế. 

 

800 tình nguyện viên phục vụ Tuần  cấp cao APEC 2006 và chính sự chuẩn bị kỹ càng cả về kiến thức và nghiệp vụ đã giúp tạo nên sự tự tin, năng động trong mỗi “gương mặt ưu tú” này. Thân thiện, tự tin, năng động, đó là cảm nhận chung của các đại biểu, phóng viên khi nói về các tình nguyện viên tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

 

Theo Nhân Dân