1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

“Chuyện trái khoáy ở BVĐKTW Cần Thơ”:

Anh vợ của Giám đốc làm đơn “xin” nghỉ học

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh việc Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cử anh vợ là ông Nguyễn Minh Tấn đang trong thời gian bị kỷ luật đi học chuyên khoa II, Thanh tra Bộ Y tế đã vào cuộc còn ông Tấn bất ngờ làm đơn “xin” nghỉ học.

Anh vợ của Giám đốc làm đơn “xin” nghỉ học - 1
Quyết định của Giám đốc BV ĐKTƯ Cần Thơ cử anh vợ đi học.
 
Sau khi Dân trí đang bài “Chuyện trái khoáy ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, Thanh tra Bộ Y tế đã vào cuộc, làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện này và ông Nguyễn Minh Tấn cũng có đơn tường trình sự vụ nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Tấn chỉ “vòng vo tam quốc” để kéo dài thời gian tìm cách cho qua vấn đề.

Rồi bất ngờ ông Tấn làm đơn gửi Trường ĐH Y dược Cần Thơ xin nghỉ học với lý do “hoàn cảnh gia đình khó khăn”, không có điều kiện theo học. Theo quyết định của Giám đốc BVĐKTW Cần Thơ thì chi phí đi học là do cá nhân tự lo.

Sau khi xem xét đơn của ông Tấn, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã có quyết định cho ông Tấn thôi học. PV Dân trí có liên hệ với Phòng Đào tạo của Trường để xin quyết định này nhưng ông Nguyễn Văn Quy - Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học cho biết, phải có ý kiến của Ban Giám hiệu thì mới cung cấp.

Trở lại vụ việc, ông Nguyễn Minh Tấn công tác ở BVĐK Cần Thơ và được cử đi đào tạo chuyên khoa I trong 2 năm. Sau khi học xong, ông Tấn không ở lại làm việc mà có đơn xin chuyển công tác. Tuy nhiên, vấn đề này không được Giám đốc BVĐK Cần Thơ chấp nhận bởi theo quy chế ông Tấn phải phục vụ cho BV tối thiểu là 3 năm.

Song, ông Tấn lại “không chấp hành” theo quyết định của Giám đốc BVĐK Cần Thơ mà tự ý nghỉ việc. Sau đó, Giám đốc BVĐK Cần Thơ có quyết định buộc thôi việc ông Tấn.

Điều “tréo ngoe” ở đây là khoảng 2 tháng sau, “bỗng dưng” ông Tấn lại có tên ở BVĐKTW Cần Thơ và được cử đi học chuyên khoa II thời gian là 2 năm tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, tính từ ngày 21/9/2009.

Trong khi đó, theo quy chế cử bác sĩ đi học chuyên khoa II thì phải thông qua Ban Giám đốc Bệnh viện, Công đoàn, Đảng ủy…Nhưng một điều lạ là ông Tấn đi học hết sức “thầm lặng”, không ai biết, chỉ duy nhất Giám đốc BVĐKTW Đặng Quang Tâm biết, bởi chính ông Tâm là người ký quyết định này.

Có lẽ, nhiều người sẽ thắc mắc tại sao ông Tấn được  “chiếu cố” đến như thế. Sau khi tìm hiểu thì mới vỡ lẽ ra, câu trả lời nghe cũng “xuôi tai” khi ông Tấn chính là anh vợ của Giám đốc BVĐKTW Cần Thơ.

Huỳnh Hải