1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh tuần qua: Đòn roi đau đớn từ chính người thân!

(Dân trí) - Một hình ảnh gây phẫn nộ và ám ảnh nhất với hàng triệu độc giả tuần qua có lẽ là bức ảnh chụp đứa trẻ hơn 3 tuổi, khuôn mặt non nớt và ngờ nghệch sưng vù, bầm tím, không một tia le lói của sự hồn nhiên vui tươi...

Những vết thương nghiêm trọng trên mặt cháu Đức
Cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) bị cậu ruột bắt đi ăn xin. Nếu không xin được có khi cháu đi suốt đêm không dám về nhà, phải ngủ lay lắt ngoài đường. Nếu không chịu đi cháu có thể bị đánh dã man như thế này. (Ảnh: Công Quang)
 
Những vết thương trên cổ cháu T sau nhiều ngày điều trị

Cháu Nguyễn Minh T. (6 tuổi) bị
cha đẻ và mẹ kế thường xuyên đánh đập, vứt ra nghĩa trang trong đêm tối. Mới đây nhất cháu bị đánh gãy xương sườn, cổ có vết thương như bị bóp cổ nhiều lần. Trong ảnh là những vết thương trên cổ cháu T. sau nhiều ngày điều trị. (Ảnh: Thu Hằng)
 
Thêm một vụ liên quan đến “cậu Thuỷ” ở huyện Ea H’leo, Đắc Lắc cần được làm rõ. Ảnh: Đ.T.K
Một nhân vật gây rúng động và phẫn nộ tuần qua là “cậu” Thuỷ (tức đối tượng Nguyễn Thanh Thúy) với trò lừa đảo táng tận lương tâm là dùng xương động vật tạo hài cốt liệt sĩ giả để kiếm lợi từ các gia đình liệt sĩ. (Ảnh: Đ.T.K)
 
Thầy giáo Lưu Tuấn Anh là 1 trong 9 giáo viên cắm bản của trường

Hàng trăm học sinh 6 bản hẻo lánh của xã An Lương (Văn Chấn, Yên Bái) mỗi ngày phải 2 lần đứng trên chiếc bè mảng ọp ẹp, dựa vào sức căng của 1 sợi dây thừng bắc ngang để
vượt suối tới trường. Lũ có thể đổ về bất thường cắt đứt buổi học bởi đập thủy điện xả lũ. (Ảnh: Hữu Nghị)
 
Một vị trí trên mặt đường đoạn trước nhà số 236 Bình Lợi phát nổ rồi bốc cháy lạ thường
Đoạn đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM, bất ngờ phát nổ rồi bùng cháy kỳ lạ. Rất nhiều cán bộ ngành chức năng cùng nhiều thiết bị hiện đại đã được huy động tới kiểm tra. Kết quả bước đầu là do sự tích tụ của khí mê tan. (Ảnh: Trung Kiên)
 
Nụ cười hạnh phúc của người mẹ khi con mình được chọn là công dân thứ 90 triệu
Hồi 2h45 sáng 1/11, Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu. Bé gái tên Nguyễn Thị Thùy Dung, con của một cặp vợ chồng đến từ Hải Dương. (Ảnh: Hồng Hải)
Chánh Thanh tra Sở Y tế nói người bổ cuốc là em trai

Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum dùng cuốc bổ vào đầu một phụ nữ trong khi xô xát vì tranh chấp đất đai. Khi sự việc bị làm rùm beng, ông này phân trần người bổ cuốc là em trai. (Ảnh cắt từ clip người dân ghi lại cảnh xô xát)
 
Căn biệt thư khang trang mà sư Tấn đang ở khi hết việc bên chùa

Một nhà sư tự xưng là trụ trì chùa Bồ Đề (Vĩnh Long) nhưng cứ hết việc ở chùa lại về 
sống trong... biệt thự. Phật tử tố sư Thích Phước Tấn dùng tiền phật tử cúng xây chùa để xây biệt thự cho mình. (Ảnh: Nguyễn Hành)
 
Cá ông được cẩu lên xe và mang đến nghĩa trang chôn cất theo đúng phong tục.
Một xác cá voi "khủng" dạt vào bờ biển Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ngư dân địa phương đã làm lễ cúng và dùng cả xe cẩu để đưa xác cá đi an táng. (Ảnh: Nguyễn Thùy).

 
Hoàng Yến (tổng hợp)