1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế

(Dân trí) - Người dân Huế vào mùa lũ thường có thói quen đi chợ ở các cửa thành. Nơi này có địa hình cao, khô ráo, mặc nhiên trở thành địa điểm lý tưởng để các o, chị bán đôi mớ rau, dăm ba lạng tôm tép bạc ngày lũ.

Chục trái cây vừa hái trong vườn nhà, đôi con gà mái tơ nhà nuôi được đem ra bán. “Nóng hổi” hơn là những mớ tôm cá đưa lên từ cái rớ đặt trên đường thoát nước bên cổng trước cửa thành. 
 

Xung quanh chợ, nhiều món ăn ngon, xem như “fast food Huế” như khoai lang hấp, bánh chuối chiên, chè nóng, đậu phộng rang… và vài quán cà phê dựng tạm làm vơi đi cái đói, rét vì nước lạnh dưới chân của người đi chợ lũ Huế.

 

Ra chợ những ngày này, sẽ bắt gặp thêm nhiều nét sinh hoạt bên cạnh chợ lũ Huế, như chính cuộc sống đời thường của cư dân chịu thương chịu khó nơi đây.

 

Ảnh chụp ngay phiên chợ lũ sáng nay (30/9), khi cơn bão số 9 vừa đi qua:

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 1

Chợ lũ dựng tạm men 2 thành cống ở cửa Đông Ba

 
Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 2
Ngay trong cửa thành, nhiều hàng quán mọc lên, đây là chỗ lý tưởng nhất vì tránh được mưa gió

 

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 3
Tứ phía là nước

 

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 4
Hàng rau tấp nập bán mua

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 5
Hai mẹ con này đang bán mớ cả rô...
 
 
Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 6
...vừa được kéo lên từ rớ cá bên cống

 

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 7
Mắm rò, mắm cá là những món ăn vừa rẻ vừa tăng độ ấm trong những ngày này

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 8
Ngọn lửa ấm tỏa ra từ xe bán bánh chuối dạo - thứ quà vặt làm ấm lòng người mua đứng trong nước bạc

 

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 9
Trong khi đó, một cô bé ngồi chờ ba đi bủa lưới cá ở hào nước dưới chân thành Nội

 

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 10
Còn hai cô bé khác nô đùa bên dòng nước, chờ mẹ đi chợ về

 

Ảnh chợ lũ trước cửa thành Nội xứ Huế - 11
Mớ rau, con cá, thêm chục ổi xanh - nhà bỗng như "có cỗ" trong những ngày mưa gió
 

Đại Dương