1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Alô, có phải Hải “săn bắt cướp”?

Với đa số người dân tỉnh Bình Dương và những vùng phụ cận, cái tên Hải SBC (Hải “săn bắt cướp”) đã quá đỗi quen thuộc. Cướp giật, đụng xe, gây rối an ninh trật tự, đua xe, đánh bạc và cả… đánh ghen, người ta đều gọi tới Hải SBC.

Ước tính mỗi ngày, chiếc máy điện thoại di động của Hải SBC rung lên khoảng… 20 lần, vì những vụ “thượng vàng hạ cám” trên.

 

“Alô, có phải Hải SBC đó không? Ở chỗ tui đang xảy ra chuyện... nhờ anh tới gấp”, “Alô, Hải SBC đó à? Anh tới gấp, chúng tôi cần cái đội SBC của anh”... Chưa bao giờ, Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - lại bận rộn và... nổi tiếng như bây giờ.
 
Alô, có phải Hải “săn bắt cướp”?  - 1

Nguyễn Thanh Hải (phải) tronglần được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba vì thành tích xuất sắc. (Ảnh: CAND)

  

SBC và… chuyện tình

 

Gặp gỡ Hải SBC vào một buổi sáng se lạnh, trong một quán cà phê ấm cúng ngay trung tâm thị xã Thủ Dầu Một. Với một thể hình chắc đậm, đôi mắt tinh anh luôn nhìn thẳng người đối diện, anh chàng SBC vừa tròn 40 tuổi kể say sưa cho tôi nghe vô số những lần săn bắt cướp, bắt trộm..., suốt hành trình 15 năm tham gia chống tội phạm của mình. Với Hải, mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra hôm qua. Hải vén tay áo, trỏ cho tôi xem 3 vết thương vẫn còn rướm máu, lở loét, chưa lành miệng: “Cách đây một tuần, trong lúc truy đuổi 2 tên cướp, tôi bị té xe... Giờ vẫn chưa lành, còn dưới chân nữa. Đau lắm, nhưng tôi không thể phụ lòng bà con”.

 

Là con út trong một gia đình gồm 8 người con (7 trai, 1 gái), không biết từ lúc nào, cái máu Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha” đã chảy trong huyết quản của Hải. Hải cho biết: Năm lớp 11, Hải bỏ học ở nhà phụ cha mẹ bán vật liệu xây dựng. Một lần đang trên đường đi giao gạch lát nền cho khách, thấy một kẻ cướp giật túi xách của một cô gái, Hải bỏ gạch, đuổi theo, đạp tên cướp ngã chỏng vó, thu lại túi xách trả cho khổ chủ. Rồi một bận, đang chở bạn gái đi chơi bằng chiếc xe Yamaha 125cc rất ngầu; bất ngờ, có người kêu... “cướp, cướp”... Hải vội bỏ bạn gái bên vệ đường, rồi phóng xe đuổi theo tên cướp... Sau khi bắt được cướp giao cho công an, quay lại đón, thì bạn gái đã giận dỗi bỏ về từ lâu. “Sau đó, cô ấy chia tay tôi, vì không thể chịu nổi cái việc săn bắt cướp của tôi” - Hải tâm sự.

 

Không chỉ cô gái ấy, có tới 2 người con gái sau đó đến với Hải SBC, rồi lần lượt ra đi, do không thể nào quen cung cách... giữa đường, mê bắt cướp hơn... galăng, chiều chuộng bạn gái của Hải. Mãi sau này, một cô giáo dạy vật lý mới chấp nhận anh chàng SBC này và trở thành vợ của Hải SBC. Hải kể: “Biết tôi không thể từ bỏ chuyện bắt cướp, vợ tôi ra điều kiện, anh cứ bắt trộm, bắt cướp giúp đời, nhưng cố mà bảo trọng lấy thân để còn sống với vợ, với con”. Hải cảm ơn vợ và lúc nào cũng nhớ lời nhắc nhủ ấy trong mỗi lần ra tay bắt cướp...

 

Trong lúc vì chuyện bắt cướp mà chuyện tình của anh chàng săn bắt cướp tên Hải lận đận, long đong...; thì với một chàng trai khác, nhờ sự ra tay nghĩa hiệp bắt cướp của Hải, anh ta lại... có được vợ.

 

Hải kể: “Đó là vào khoảng giữa năm 2005, một lần tôi đi ngang qua một tiệm thuê đồ cưới trên đường Yersin. Tôi thấy một gã thanh niên đang lúi húi mở khoá chiếc xe máy trước cửa tiệm, linh cảm đó là kẻ gian, tôi xông vào bắt quả tang. Tới lúc đó, một anh chàng từ trong tiệm đồ cưới chạy ra cảm ơn tôi rối rít. Nhiều năm tháng sau, gặp lại anh ấy, anh ta cho biết, sau vụ tôi bắt cướp, cô gái trong tiệm đồ cưới mà anh ấy đang “cưa”, có lẽ cảm động đã... xiêu lòng. Và, họ trở thành vợ chồng...”.

 

600 lần ra tay nghĩa hiệp

 

Khó có thể kể hết những thành tích về PCTP của Nguyễn Thanh Hải và đồng đội của anh trong Đội PCTP phường Phú Hoà. Chỉ với hai chữ “hiệp sĩ” mà người dân yêu quý tặng cho Hải SBC và những người anh em trong Đội PCTP phường Phú Hoà đã nói lên tất cả. “Hiệp sĩ Bình Dương”, “Hiệp sĩ đất gốm”, “Hiệp sĩ SBC”... là những biệt danh dân gian truyền miệng mà người dân tỉnh Bình Dương sử dụng, mỗi khi nhắc tới Hải SBC và đồng đội.

 

Căn nhà của vợ chồng Hải SBC nằm phía sau trụ sở Công an thị xã Thủ Dầu Một. Trên bức tường treo kín hơn 50 bằng khen, giấy khen... Trao đổi với tôi, Hải nhỏ nhẹ nói vắn tắt: “Hơn 15 năm tôi tham gia chống tội phạm, cá nhân tham gia bắt gần 600 vụ cướp giật, tội phạm; nếu tính chung của cả đội, thì con số trên phải là 800 vụ”.

 

Thật vậy, chỉ tính từ năm 2001 đến nay, Hải SBC đã bắt gần 500 vụ lớn - nhỏ. Cá nhân Hải SBC đã có tới 95 giấy tờ khen thưởng các loại. Trong đó, cao nhất là Huân chương Chiến Công hạng Ba, do Chủ tịch Nước tặng năm 2010. Bằng khen, giấy khen, huy chương... của chính quyền địa phương, ngành công an, bộ - ngành - đoàn thể trung ương trao tặng Hải thì... không kể xiết. Giá như có một ai đó chú công thống kê, phân loại hàng trăm vụ bắt tội phạm của Hải SBC và đồng đội, sẽ nhận thấy: Trong hàng trăm vụ bắt tội phạm thành công kể trên của Hải SBC và đồng đội, đều liên quan đến khá nhiều mảng tội phạm điển hình trong xã hội hiện nay.

 

Hải cho biết: “Tôi đã bắt gần 200 vụ trộm xe gắn máy, hơn 100 vụ cướp giật dây chuyền, nữ trang... Tuy nhiên, cũng có những vụ chẳng dính dáng gì tới cướp giật, nhưng thấy chướng mắt, bọn tôi cũng lao vào”. Đơn cử vào năm 2009, khi nạn “đinh tặc” bùng nổ nhan nhản khắp nơi, từ TPHCM lan sang Bình Dương, Đồng Nai... Chưa một ai bắt được tận tay, day tận mặt bọn tội phạm giấu mặt này. Thế là Hải SBC triển khai cho đồng đội toả đi theo dõi một số cung đường “nóng”. Quả thật, chỉ một thời gian ngắn, nhóm PCTP của Hải đã bắt quả tang một “đinh tặc” giao công an. Vụ án đã được tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự... Tới nay, có tới 6 vụ “đinh tặc” đã bị Hải SBC và đồng đội phanh phui đưa ra ánh sáng. Đình đám nhất là vụ bắt hàng loạt “đinh tặc” ở cung đường xa lộ Đại Hàn.

 

Chưa hết, có một dạo nổi lên nạn cướp giật tiền người rút tiền ở các ngân hàng, rất kịp thời, nhóm PCTP của Hải cũng góp phần theo dõi, bắt gọn một vụ. Năm 2010, tại một siêu thị ở thị xã Thủ Dầu Một luôn xảy ra mất cắp hàng trong siêu thị, mất quần áo tại các shop thời trang và... mất sách. Lãnh đạo siêu thị nhờ cậy cơ quan luật pháp, nhưng vẫn không phát hiện ra tội phạm. Giám đốc chuyển sang nghi kỵ nhân viên lấy cắp. Biết được tệ nạn trên, nhóm PCTP của Hải SBC rải quân theo dõi. Chỉ trong một buổi sáng, họ đã bắt quả tang 3 đối tượng chuyên trộm cắp hàng trong siêu thị... “Thậm chí gần đây, chúng tôi bắt cả tội phạm xả chất thải ra môi trường, mua bán vận chuyển ma tuý, mại dâm, cướp giật vé số...” - Hải SBC nói.

 

Gần đây, một đại gia ở Bình Dương khổ ải vì cậu ấm mới lớn nhà mình. Một hôm, bà vợ chạy tới gặp Hải mếu máo: “Chú có cách gì giúp tôi, nó vừa “tó” của vợ chồng tôi 100 triệu, không biết làm gì, chú có cách gì tìm nó lấy lại không?”. Hải giải thích đội PCTP của anh chỉ bắt kẻ cướp, không giải quyết chuyện riêng gia đình. Nhưng bà ấy nhất quyết chỉ có đội PCTP mới giúp bà “trị” cậu con quậy phá ấy. Hải đành hỏi thăm gia cảnh xung quanh đứa con; được biết cậu bé mê đua xe, Hải phán đoán ngay “chắc chắn nó lấy tiền mua xe đua”. Ngay lập tức, Hải cùng một số đồng đội phi thẳng xuống khu phố xe máy Lý Tự Trọng, TPHCM. Không bao lâu, căn cứ tấm ảnh trên tay, Hải bắt quả tang cậu ta đang ráp một chiếc Suzuki sport hết sức thời trang trong một tiệm xe. Bằng nghiệp vụ không thua gì cảnh sát hình sự, Hải tìm kế đưa cậu bé về Công an phường Bến Thành, nhờ “câu lưu” để chờ bố mẹ cậu ấm xuống.

 

Hoàn toàn tự nguyện, Hải SBC và đồng đội đã vạch mặt kẻ xấu, giúp bao con người lấy lại của cải bị mất cắp. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc đấu tranh, chống lại cái xấu ấy cũng trơn tru. Năm 2009, trong lúc truy đuổi kẻ phạm tội, một đồng đội của Hải SBC - “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh - đã tử vong. Bản thân Hải SBC “có tới 3 lần bị trọng thương, suýt chết; may mắn thay vẫn còn sống” - Hải SBC cho hay.

 

Hải kể: “Vâng, đúng cái dạo tôi phát hiện tên ăn cắp xe ở tiệm cho thuê áo cưới trên đường Yersin vào tháng 10/2005. Sau khi bắt được tên trộm, dẫn giải tới giao cho công an, xuất hiện một người sốt sắng xông vào nói “giúp giải tên trộm cắp giao công an”. Tôi tưởng thật, không chú ý đề phòng, ai dè hắn đến gần tôi; bất ngờ, hắn rút trong người ra con dao nhỏ, thụi luôn sau lưng tôi một nhát và bỏ chạy. Tôi ngã xuống bất tỉnh, mọi người đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu”.

 

Một lần khác, đang chạy xe trên đường quốc lộ 13, phát hiện một tên cướp giật, Hải rồ ga, phóng xe đuổi theo tên cướp. Tên cướp lạng lách trên đường dày đặc xe ôtô qua lại; Hải rượt đuổi cũng lạng lách không kém. Tới khi đạp ngã tên cướp, một xe tải ngừng đột ngột, phụ xế nhảy xuống cầm ống tuýp sắt định phang Hải một nhát trí mạng. Hải la lớn “tôi đang bắt cướp”. Người kia hiểu ra, quay sang cùng Hải xông vào bắt tên cướp giao công an. Xong việc, anh ta mới nói: “Suýt nữa tôi đánh chết anh rồi, cứ ngỡ anh là dân đua xe, giỡn với tử thần, gây hoạ cho những lái xe như chúng tôi”.

 

Nguy hiểm, đặt cược mạng sống trong vô số vụ bắt cướp như trên; thế nhưng, mọi hiểm nguy ấy vẫn không hề làm cho Hải SBC và đồng đội của anh nhụt chí. “Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh nói: “Máu săn bắt cướp, chống tội phạm đã “ăn sâu”, “nhiễm đỏ” bọn tôi rồi. Chúng tôi chấp nhận dấn thân để giúp người dân và kiên quyết chống lại cái xấu tới cùng. Với chúng tôi, anh Hải là một thủ lĩnh, là linh hồn của Đội PCTP phường Phú Hoà”.

 

Hơn 1.200 tên tội phạm đã được Hải SBC và đồng đội bắt giao cơ quan luật pháp, hàng trăm chiếc xe bị mất cắp đã được trao trả cho các nạn nhân, vô số tài sản trị giá hàng tỉ đồng đã được Hải SBC và đồng đội thu hồi, hoàn trả người bị mất cắp...

 

Tiếng tăm của Hải SBC và Đội PCTP phường Phú Hoà đã vang xa khắp nước. Mặc dù vậy, từng ngày, từng giờ, Hải SBC và đồng đội vẫn không lấy đó mà thoả mãn. Ngay khi tôi đặt bút viết bài ghi chép này vào lúc 23 giờ đêm, chợt quên một chi tiết, tôi cầm điện thoại: “Alô, có phải Hải SBC không?”. Thật bất ngờ, từ đầu dây bên kia: “Dạ, tôi đang cùng anh em theo dõi một bọn...”. Rõ thật, họ xứng đáng lúc nào cũng là “hiệp sĩ” của người dân!

 

Theo Cao Hùng

 Lao động