1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

6 con voi rừng kéo về phá hoại hoa màu

(Dân trí) - Một đàn voi gồm 6 con kéo về phá hoại hoa màu của dân. Hiện cơ quan chức năng và người dân đang tìm cách xua đuổi chúng vào rừng.

Đàn voi 6 con kéo về phá mía của dân (Ảnh: Q.D).
Đàn voi 6 con kéo về phá mía của dân (Ảnh: Q.D).

Chiều ngày 6/3, chính quyền xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại xóm Cao Vều 3, phát hiện một đàn voi gồm 6 con (3 con lớn, 3 con nhỏ) từ trên núi đi xuống ruộng mía để ăn và phá mía.

Ngay sau đó, người dân Cao Vều 3 đã đánh trống kêu gọi mọi người đến khu vực ruộng mía, đốt lửa để xua đuổi đàn voi, ngăn đàn voi vào nhà dân quậy phá. Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, người dân cùng chính quyền địa phương đã mất rất nhiều giờ đốt lửa, đánh trống xua đuổi nhưng đàn voi cũng không chịu rời đi.

Gần 1 ngày, đàn voi đã quậy phá gần 4ha mía của dân. Theo người dân chứng kiến, trong 6 con voi có một con voi mẹ, một voi đực trông rất hung dữ. So với những lần trước, đàn voi lần này không quậy phá nhà dân, không gây thương tích gì cho người dân.
 
Trước đó, hồi tháng 4/2013, tại khu vực Khe Ráy, xã Phúc Sơn, anh Lương Văn May (SN 1982) đang trồng cây cho một gia đình ở khu vực Cao Vều đã bị voi truy đuổi và quật bị thương nặng, sau đó tử vong.

Hồi tháng 5/2011, 4 người đàn ông làm thuê cho một chủ rừng ở bản Cao Vều đang ngủ trong lán đã bị voi rừng tấn công, 1 người bị voi quật chết tại chỗ.

Nguyễn Duy