1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

3 trẻ bị nước cuốn trôi trong ngày Quốc tế thiếu nhi

(Dân trí) - UBND huyện Nam Trà My cho biết, vào chiều ngày 1/6, ba đứa trẻ ở nóc Ông La, thôn 1, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến sáng 3/6, thi thể của ba em vẫn chưa được tìm thấy.

 

Thượng sỹ Nguyễn Linh, công an huyện Nam Trà My cho biết, 3 em nhỏ gồm: Nguyễn Thị Hinh (sinh năm 2003, học lớp 4) cùng em gái Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 2005, học lớp 1) là con bà Hồ Thị Sếc; Em Nguyễn Thị Lai (2005) con ông Nguyễn Văn Hào ở cùng thôn.
 
3 trẻ bị nước cuốn trôi trong ngày Quốc tế thiếu nhi
Thanh tre cắm xuống suối Nước Quá, xác định nơi 3 em nhỏ bị nước suối cuốn trôi

 

Bà Sếc, mẹ của hai đứa trẻ mất tích cho biết: “Tối 1/6, gia đình không thấy 2 đứa con trở về, cứ tưởng nó đi ngủ lang ở bên nhà hàng xóm nên không đi tìm. Sáng ngày hôm sau, không thấy hai đứa, đi tìm kiếm mới biết hai đứa con bị nước suối cuốn trôi ở suối Nước Quá”.

 

Cả ngày 2/6, hai gia đình nạn nhân đã huy động bà con trong thôn bản tìm khắp khe suối nhưng chưa tìm thấy 3 em. Đến tối 2/6, gia đình nạn nhân mới thông báo cho chính quyền biết.
3 trẻ bị nước cuốn trôi trong ngày Quốc tế thiếu nhi
Chiếc màn là hiện vật còn sót lại của 3 đứa trẻ

 

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, ngay sáng ngày 3/6 ông Lê Thanh Hưng, phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đã xuống chỉ đạo và đôn đốc các lực lượng tỏa đi các hướng tìm kiếm.

Nguyễn Tuấn