1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

3 thanh niên bị đâm thủng tim trở về từ cõi chết

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần, Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị đâm thủng tim, tính mạng nguy kịch, tim liên tục ngừng đập, đồng tử giãn, mất nhiều máu...

Trường hợp đầu tiên được cứu là bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thắng, 21 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 24/4/2009, Thắng bị một nhóm côn đồ dùng dao đâm xuyên ngực phải. Đến ngày 27/4, Thắng được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng vật vã, mạch nhanh, khó bắt, với một vết thương quá nặng. Ít phút sau, bệnh nhân Thắng ngừng thở, tim ngừng hoạt động, đồng tử giãn tối đa, khả năng được cứu sống là rất mong manh.
 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương là người trực tiếp thực hiện ca mổ. 15 phút sau, tim bệnh nhân đã hoạt động trở lại. Ngay lập tức, lồng ngực được mở để vá tim. Bác sĩ Hương cho biết, bệnh nhân Thắng bị mũi dao đâm vào tim khoảng 1cm, máu phun theo nhịp đập của tim. Trong lúc đó, máu cục và loãng ở khoang màng tim lại quá nhiều. Ca phẫu thuật kéo dài đúng 4 giờ đồng hồ. Tính mạng của bệnh nhân đã được bảo toàn.  

Sau ca phẫu thuật vất vả, bác sĩ Hương tâm sự: “Chúng tôi đã có lúc tuyệt vọng khi tim, mạch của bệnh nhân không có dấu hiệu hồi sinh. Khi thấy nhịp tim đập trở lại, chúng tôi không sao tả xiết nỗi vui mừng...”.

3 thanh niên bị đâm thủng tim trở về từ cõi chết - 1
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hương đang chăm sóc bệnh nhân Thắng

 
Ca mổ thứ hai là bệnh nhận Đậu Đức Hoàng (xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An lúc 22 giờ 30 phút ngày ngày 30/4 trong tình trạng sức khỏe yếu với 1 vết thương ở tâm thất phải xuyên vào buồng tim khoảng 1cm, 1 vết thương ở mõm tim và 1 vết ở bụng.

Ca mổ cấp cứu bệnh nhân này cũng do Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương chịu trách nhiệm, có sự phối hợp với Trung tâm Phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế (đúng dịp đoàn ra thăm và trao đổi kinh nghiệm tại bệnh viện này). Rất may mắn bệnh nhân cũng đã được cứu ống.

Bệnh nhân thứ ba, Đặng Văn Ninh (xóm 5, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cũng bị đâm một dao xuyên từ thành bụng lên lồng ngực. Gia đình đưa đến bệnh viện huyện Nam Đàn, do phía bệnh viện huyện không xác định được là vết thương trúng tim nên đã để từ tối 1/5 đến sáng 2/5 mới chuyển lên BV đa khoa Nghệ An. Lúc này tính mạng bệnh nhân bị đe doạ, toàn thân tím tái, mạch nhỏ, huyết áp khó đo…

Do vết thương quá nặng, bệnh nhân Ninh đã mất tới 3 lít máu. Rất may nhờ nguồn máu dự trữ của bệnh viện có sẵn nên đã kịp thời huy động đủ 2,5 lít cần thiết, cấp cứu kịp thời và đảm bảo cho quá trình hồi phục của bệnh nhân.

Như vậy chỉ trong vòng từ ngày 27/4 đến 2/5/2009, Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã tiến hành phẫu thuật thành công 3 ca bị đâm thủng tim. Đây là một thành công mĩ mãn, là khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch thành lập Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực - Tim trong tương lai gần.

Nguyễn Duy - Nguyệt Anh