1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 chị em ruột tử nạn: Khốn cùng người ở lại

(Dân trí) - Linh cữu của 3 chị em xấu số Chinh, Thúy và Phi được mai táng ngay trong đêm xảy ra tai nạn thương tâm. Các em đi, để nỗi đau không thể hàn gắn trong lòng cha mẹ.

Người dân xóm Trung Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến giờ vẫn còn rất bàng hoàng trước vụ tai nạn quá thương tâm, tai họa cùng lúc giáng xuống cả 3 em nhỏ trong cùng một gia đình. Trong ngôi nhà xây cấp bốn, không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến phía sau 3 bức bài vị đặt trên chiếc bàn gỗ đầy hoa cúc trắng, ngập đèn nhang là ba tấm ảnh với 3 khuôn mặt còn quá đỗi non nớt, hồn nhiên. Ba chị em cho đến khi gặp nạn, Nguyễn Thị Chinh mới 15 tuổi, Nguyễn Thị Thúy 12 tuổi và cậu út Nguyễn Tiến Phi mới 10 tuổi.

3 chị em ruột tử nạn: Khốn cùng người ở lại
Chị Lệ như điên dại trước mất mát quá lớn của cuộc đời. Miệng chị liên hồi van khóc: "Các con ở đây, nhưng sao lại bỏ mẹ".
 
Di ảnh các con thơ ở rất gần nhưng các con thì đã ở thật xa. Chị Phan Thị Lệ, người mẹ bất hạnh, đau đớn như điên dại. Suốt từ lúc bàn thờ các con được lập lên, chị Lệ không rời xa nửa bước, cứ gào khóc, vật vã, ngất đi rồi lại tỉnh lại gọi tên con.

3 chị em ruột tử nạn: Khốn cùng người ở lại
Người chị Nguyễn Thị Cẩm đau đớn vì cùng lúc mất 3 em. Những ngày bỏ học lăn lộn làm thuê của Cẩm giờ trở nên vô nghĩa.

Cụ Nguyễn Lậy, một hàng xóm mù lòa, thường được các em gọi là “ông ngoại” đau đớn kể lại: “Chiều 6/3, mẹ chúng nó đi vắng, hai chị lớn rủ nhau ra cánh đồng tôm mò ốc, bắt cá để sáng hôm sau mẹ đem ra chợ bán lấy tiền tổ chức sinh nhật cho em Phi. Ở nhà một mình buồn cháu Phi cũng đòi đi theo chị. 3 chị em dẫn nhau đi, tưởng tối trời các cháu về nhà như thường lệ, không ngờ rồi các cháu đi mãi. Đi làm cỏ ngoài đồng về nhà, không thấy các con đâu, linh tính chuyện chẳng lành, mẹ chúng cùng người dân trong xóm đi tìm, ra đến hồ tôm cách nhà khoảng 200m mọi người phát hiện có hai chiếc rổ, một bao cá, mấy đôi dép của ba chị em bỏ lại trên bờ. Lặn xuống hồ tôm, vớt được thi thể các cháu lên thì đã quá muộn”.

Cùng lúc mất 3 đứa con, ngôi nhà bé nhỏ giờ trống hoác, không còn tiếng nói tiếng cười trẻ thơ. Được biết gia đình chị Lệ có năm đứa con, nằm trong diện nghèo của xã. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng, lúa làm mãi chẳng đủ ăn nên chồng chị Lệ phải đi làm thuê ở xứ xa biền biệt. Hôm 3 đứa con tử nạn, người bố còn lam lũ tận mãi đảo Phú Quốc, Kiên Giang, không kịp về nhìn mặt các con lần cuối.

Nhà nghèo nhưng mấy đứa con của chị Lệ đứa nào cũng ngoan và chăm học. Ngoài người con thứ 2 Nguyễn Thị Cẩm đã bỏ học để đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và các em, 4 đứa con lại cũng đang gắng học cái chữ, thắp hy vọng thoát được cảnh bám ruộng, làm thuê như bố mẹ. Không thể chứng kiến cảnh người lớn thu dọn sách vở, quần áo đốt cho các em, người chị Nguyễn Thị Cẩm cứ ôm mãi chồng sách vở của các em không chịu bỏ. Lật từng cuốn sách ôm chặt vào lòng, Cẩm vật vã: “Chị nghỉ học làm thuê cho các em đi học, sách vở các em đây giờ biết làm chi nữa? Giờ bố mẹ, chị kiếm tiền cho ai đi học đây!”.
 
3 chị em ruột tử nạn: Khốn cùng người ở lại

Sách vở các em đây, nhưng các em thì đã đi xa.

Cùng có mặt trong ngôi nhà tang thương, ông trưởng xóm Trần Đình Chiến không giấu được nỗi lo về cuộc sống của gia đình chị Lệ. Ông Chiến cho biết gia đình chị Lệ rất khó khăn, trong nhà gần như không có tài sản gì đáng giá. Cách đây ít năm, nhờ vay mượn mới xây cất được ngôi nhà, đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Giờ lại mang nỗi đau quá lớn, không biết bao giờ gia đình chị mới gượng dậy nổi.
Phượng Vũ - Văn Dũng