1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

17 người thoát chết trong vụ sập mỏ Mông Dương

Chiều 2/4, sau 45 giờ tìm kiếm cứu nạn, 2 công nhân cuối cùng trong <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/4/109374.vip">vụ bục nước</a> tại mỏ than Mông Dương đã được cứu thoát. Buổi sáng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 12 trong số 14 công nhân bị mắc kẹt trong các hầm lò, nâng tổng số người được cứu sống lên 17 người.

Tất cả những người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi các đường lò đều trong tình trạng mệt mỏi, nhưng ánh mắt của họ đều rực lên vẻ vui mừng vì “thật kỳ diệu, ngay cả chúng tôi ai cũng nghĩ mình đều không nhìn thấy mặt trời nữa” - công nhân Đoàn Văn Bẩy, người được đưa lên khỏi lò nói.

Trước đó, một nhóm công nhân trong lúc bị kẹt thậm chí đã cũng nhau viết một bản di chúc tập thể.

Các lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của hai công nhân Ngô Văn Tuyển, sinh năm 1979 và Nguyễn Kim Giang, sinh năm 1967. Cho đến 15h10 chiều 2/4, hai nạn nhân cuối cùng này đã được đưa lên mặt đất. Tuy nhiên, hai anh đã chết, khiến số người tử nạn trong vụ bục nước lên 4 người.

Ngay trong chiều 2/4, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm và đưa thi thể hai nạn nhân này về quê nhà mai táng. 17 công nhân thoát nạn trong vụ bục nước kinh hoàng vừa qua đã có dấu hiệu phục hồi sức khoẻ, nhiều người trong số họ đã rời bệnh viện trở về với gia đình.

Vụ bục nước gây sập hầm lò xảy ra lúc 17h40 phút chiều 31/3 tại mỏ giếng Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Theo Đức Bình, Hữu Lực
Tuổi Trẻ