1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

156 năm tù cho băng nhóm chuyên cướp bằng mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn dàn cảnh, ép người đi đường vào một góc rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công tới tấp, băng nhóm của Hồ Văn Lùng đã gây ra hàng chục vụ cướp, hiếp kinh hoàng cho người dân ở TPHCM, Bình Dương…

Ngày 20/9, TAND TPHCM đã tuyên tổng cộng hơn 156 năm tù cho 15 bị cáo trong băng cướp bằng mũ bảo hiểm do Hồ Văn Lùng (34 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt: Hồ Văn Lùng 18 năm tù, Phạm Văn Hùng 23 năm tù (cả hai bị cáo cùng phạm 3 tội Cướp tài sản, Hiếp dâm, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan); Lâm Văn Tài 10 năm tù, Lâm Văn Mèo 12 năm tù, Nguyễn Văn Tèo 14 năm tù, Lâm Văn Tuấn 13 năm tù, Lâm Văn Hai 6 năm tù, Đỗ Anh Huy 8 năm tù, Nguyễn Thanh Hoàng 6 năm tù, Nguyễn Văn Đây 6 năm tù, Hồ Văn Ten 15 năm tù, Phan Thành Hiệp 12 năm tù, Trần Văn Cảnh 7 năm tù cùng về tội Cướp tài sản; Nguyễn Văn Đĩnh 5 năm tù về tội Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lê Văn Tân 1 năm 6 tháng tù  nhưng cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đa số các bị cáo đều có tiền án tiền sự. Đặc biệt trong vụ án này có 4 bị cáo là cha con, anh em ruột trong cùng gia đình phải nhận 41 năm tù gồm: Lâm Văn Mèo, Lâm Văn Hai, Lâm Văn Tài và Lâm Văn Tuấn.

Theo cáo trạng của VKS, do quen biết nhau và ở chung trong khu nhà trọ nên Hồ Văn Lùng; Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Đồng Nai), 4 cha con Lâm Văn Mèo (51 tuổi, cùng quê Đồng Nai) và hơn chục “đệ tử lưu linh” khác thường tụ tập tại phòng của Lùng để nhậu nhẹt và bàn bạc phương thức đi cướp. “Quái chiêu” mà băng cướp này thường sử dụng là dùng nón bảo hiểm đánh người đi đường để cướp xe gắn máy, điện thoại… Đối tượng chúng thường nhắm tới là phụ nữ, người đi ở những quãng đường vắng, các đôi nam nữ đang tâm sự ở những khu thưa dân cư…
 
156 năm tù cho băng nhóm chuyên cướp bằng mũ bảo hiểm - 1
Băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp, hiếp gây chấn động đang nghe tòa tuyên án

Với thủ đoạn bất ngờ ép xe, dùng mũ bảo hiểm tấn công người đi đường, từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2009, Lùng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 34 vụ cướp (chủ yếu xe gắn máy) tại các quận, huyện TPHCM và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An... Sau khi cướp xe và tài sản để trong cốp xe, các bị cáo đã làm giả giấy tờ xe để tiêu thụ với giá cao.

Điển hình là vụ án mà chúng gây ra vào 5h sáng 4/1/2009, tại khu vực nhà thi đấu Quân đoàn 4 (Dĩ An, Bình Dương). Lúc đang đi tìm "mồi", nhóm này phát hiện anh Nguyễn Văn Trường điều khiển xe gắn máy một mình. Lợi dụng đường vắng, Nguyễn Văn Tèo, Lâm Văn Tài, Lâm Văn Tuấn, Lâm Văn Hai liền dùng mũ bảo hiểm đánh anh Trường làm anh Trường hoảng sợ, bỏ xe chạy bộ về hướng nhà thi đấu. Sau khi anh Trường bỏ chạy, Hai lấy xe của anh Trường đem về nhà trọ. Lâm Văn Mèo mua lại chiếc xe này với giá 4,5 triệu đồng. Sau khi có xe, Mèo đem cắt số khung, lốc máy của xe khác ráp vào rồi sử dụng đi gây án. Khi bán được xe, nhóm của Tèo chia nhau mỗi người 800 ngàn. Số tiền còn lại chúng ăn nhậu hết.

Ngoài 34 vụ cướp xe máy, Lùng, Ten, Hùng, Hiệp còn dùng xuồng máy đi dọc sông Sài Gòn, lợi dụng sơ hở của các chủ ghe hoặc tàu đang neo đậu để trộm cắp tài sản. Ngày 29/11/2004, cả bọn đã cướp trên xà lan chở sắt; đồng thời Lùng, Hùng đã thực hiện hành vi hiếp dâm hai phụ nữ trên xà lan này.

Theo đó, khi phát hiện xà lan của anh T.V.H chở sắt đang neo đậu tại khúc sông Sài Gòn thì Lùng bảo Hùng cho ghe cập sát xà lan. Khi phát hiện trên xà lan có nhiều sắt, băng nhóm này nhảy lên định trộm nhưng bị anh H phát hiện. Ngay lập tức, bọn chúng dùng cây sắt tấn công tới tấp làm anh H ngất xỉu. Chúng hung hăng dồn mọi người còn lại trên ghe xuống hầm máy và nhốt lại.

Lúc này, Lùng phát hiện trên sà lan còn chị N (vợ anh H) và em L (là sinh viên năm nhất của một trường đại học, cháu ruột của chị N). Lùng liền lôi em L ra phía sau xà lan, khống chế để thực hiện hành vi đồi bại. Còn Hùng lôi chị N lên gần buồng máy khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hùng lục túi chị N lấy hơn 800 ngàn đồng. Trong lúc 2 đại ca đang thỏa sức thực hiện hành vi cưỡng hiếp, các đàn em nhanh chóng thu gom tài sản trên xà lan...

Sau nhiều lần mật phục theo dõi, các trinh sát công an TPHCM đã tóm gọn băng cướp nguy hiểm này. Trong băng nhóm của Lùng còn có 2 đối tượng Nguyễn Văn Cường, Hồ Văn Tý vừa mới bị công an bắt được nên sẽ đưa ra xét xử sau.

Công Quang