1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đà Nẵng:

13 nạn nhân vụ chìm tàu trở về an toàn

(Dân trí) - Hôm nay, 21/3, chuyến xe đưa 13 thuyền viên trên con tàu mang số hiệu DNa-7031TS, bị nạn trên biển do nổ bình ga, đã về đến thành phố Đà Nẵng an toàn; tất cả các thuyền viên đều khoẻ mạnh.

Vừa đặt chân xuống xe, không cầm được nước mắt, anh Phạm Văn Vui (chủ tàu DNa-7031TS) bàng hoàng kể lại: Trong chuyến đi biển lần này, tàu anh có 17 thuyền viên. Hôm đó, 14/3, anh đang câu mực trên biển, cách tàu khoảng 1,5 hải lý, thì nghe tiếng nổ đinh tai và khói lửa cháy bùng dữ dội trên tàu. Anh bơi thúng đến gần tàu thì thấy anh Lê Bá Dũng đã bị bỏng khá nặng.

 

“Nhờ một số tàu bạn gần đấy, chúng tôi đã cứu được nhiều người, chỉ mất tích 1 người là anh Lê Văn Bán. Sau đó, có một tàu Trung Quốc đi ngang qua đã tiếp nhận 15 người chúng tôi và đưa về Trung Quốc chữa trị, một người còn lại đã chuyển sang 1 tàu khác để tiếp tục đánh bắt”, anh Vui kể lại.

 

Khuôn viên UBND quận Liên Chiểu sáng hôm nay nhộn nhịp hẳn so với ngày thường. Những người cha, người mẹ, người vợ,… ríu rít đi đón người thân trở về, lẫn trong niềm vui là những giọt nước mắt.

 

Bà Đinh Thị Tĩnh (phường Hòa Minh) ôm chặt lấy con trai là anh Vui, nghẹn ngào: “Thật là hạnh phúc. Khi nghe tàu gặp nạn tôi đã rụng rời chân tay”.

 

Chị Nguyễn Thị Xí, vợ anh Lê Bá Dũng hiện đang nằm lại Trung Quốc để điều trị vết thương, ra đón những người bạn của chồng mà mừng mừng tủi tủi. Chị nói trong nước mắt: “Mấy ngày nay mẹ con em ăn ngủ không yên. Chỉ mong sớm vợ chồng cha con được đoàn tụ”.

 

Tại buổi đón 13 thuyền viên (còn 2 thuyền viên bị bỏng nặng vẫn ở lại Trung Quốc chữa trị), ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo tàu DNa-7031TS bị nạn trên biển, UBND quận đã phối hợp với các ban ngành chức năng thành phố triển khai việc cứu nạn. Sau đó, các ban ngành cũng tổ chức đoàn cán bộ đưa xe ra cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, đón 13 thuyền viên trở về.

 

Cũng theo ông Thị, những tàu đã có công cứu nạn sẽ nhận được sự tuyên dương khen thưởng xứng đáng từ chính quyền. Trước mắt, UBND quận Liên Chiểu hỗ trợ gia đình nạn nhân mất tích trên biển 2 triệu đồng; mỗi người bị thương được 1 triệu đồng; mỗi thuyền viên khoẻ mạnh về đến Đà Nẵng 500.000 đồng.

 

Phan Quân - Khánh Hồng