1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

11 ngày khổ đau vô vọng tìm chồng

(Dân trí) - “Em tin anh ấy yêu thương vợ con sẽ trở về” - Đã 11 ngày nay, chị Dần ôm cậu con trai 14 tháng tuổi và tấm hình chồng mà gào khóc. Nước mắt chị đã cạn, sức chị đã kiệt mà nỗi đau chưa thể nào vơi.

11 ngày khổ đau vô vọng tìm chồng - 1
Chị Dần chỉ biết ôm con nhỏ và ảnh chồng mà khóc
 
Đầu tháng 10, anh Phạm Xuân Bằng (26 tuổi, trú xóm 8, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng 5 người đi vào rừng Trường Sơn đốn củi dài ngày. Ngày 15/10, trời mưa như trút, nước lũ dâng cao sắp ngập lán trại các anh dựng bên bờ suối.
 
“Vì lán dựng bên vách đá của bờ suối, chúng tôi phải vượt sang bờ bên kia chuyển mọi thứ lên trên đồi cao qua một chiếc cầu khỉ. Anh Bằng đi trước, vừa ra giữa cầu thì bị nước lũ đổ về cuốn trôi” - Anh Trần Duy, người bạn đi rừng của anh Bằng chứng kiến sự việc, kể lại.
 
Nhìn người bạn bị thủy thần “nuốt chửng” mà các anh đành chỉ biết bất lực đứng nhìn. “Không ai dám lao xuống cứu mô, nước tràn về như sóng thần hung hãn cuốn phăng tất cả những gì mà nó lướt qua. Vừa thấy anh Bằng rơi xuống tích tắc đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu. May mà chúng tôi chưa leo lên cầu không thì cả hội đều mất mạng” - anh Duy nói thêm.

Bạn bị lũ cuốn, những người còn lại chia nhau đi dọc bờ suối để tìm kiếm nhưng sau một ngày trời không có kết quả, họ cử người về báo lại cho gia đình nạn nhân.

Người vợ trẻ Đậu Thị Dần (23 tuổi) nhận hung tin thảm thương gào thét. Chị bồng đứa con nhỏ trên tay, chạy ào vào rừng tìm chồng giữa trời mưa gió.
 
11 ngày khổ đau vô vọng tìm chồng - 2
Chị Dần mất hết tinh thần khi nghe tin chồng bị lũ cuốn trôi

Địa điểm anh Bằng bị lũ cuốn cách nhà chừng 25km, đường rừng đi lại khó khăn, lắm khe suối, giữa trời mưa lũ dữ dội nên công việc tìm kiếm hết sức gian nan.

“Đi vào đó hết một ngày rưỡi đường, chính quyền địa phương và gia đình đã huy động gần 50 người thay nhau túc trực tìm kiếm dọc bờ, lặn xuống suối. Ca nô của Ban phòng chống bão lụt huyện cũng vào cuộc nhưng chỉ chạy được từ cầu Tràn ra, không thể vào sâu vì nước suối chảy xiết, lắm ghềnh đá rất nguy hiểm. Đã 11 ngày nay, mọi người đã nhiệt tình giúp gia đình tìm kiếm cả ngày lẫn đêm nhưng không thấy con đâu” - ông Đậu Xuân Dị, bố vợ nạn nhân, đau xót nói.
 
“Người ta chỉ vớt được chiếc ba lô và áo quần của anh ấy mặc lúc bị nạn, đã rách tua tủa. Em tin anh ấy yêu thương vợ con sẽ trở về” - chị Dần nức nở khóc. Đã 11 ngày nay chị ôm cậu con trai mới 14 tháng tuổi và tấm hình của chồng mà khóc suốt ngày đêm. Nước mắt chị đã cạn, sức chị đã kiệt mà nỗi đau chưa thể nào vơi.
 
Hy vọng chồng chị còn sống sót trở về là rất mong manh, bởi bạn rừng của chồng chị đã khẳng định: “anh ấy bị vùi dập xuống con thác cao hơn 20m sau khi bị lũ cuốn”. Nhưng đôi mắt sầu đau của chị vẫn dõi nhìn đau đáu về chốn “rừng thiêng, nước độc”. Không dám mong tìm thấy anh còn sống, dẫu là ông Trời cho chị tìm thấy thi thể anh thôi, chị cũng nhẹ lòng.
 
 Bá Hải - Văn Dũng