1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

“Xe máy, nhà xây đều từ con bò đẻ ra !”

Đó là lời tâm sự của anh Đá Mài Bắn ở thôn Động Thông, xã miền núi Phước Chiến, Ninh Hải, Ninh Thuận. Nhưng để cho... “bò đẻ ” ra của cải, Bắn đã trải qua rất nhiều vất vả.

Sau ngày quê hương giải phóng, Bắn mới bắt đầu được làm quen sách vở ở Trường Dân tộc Nội trú huyện Ninh Sơn. Năm Bắn học lớp 8, mẹ bệnh qua đời, Bắn phải nghỉ học để làm nương rẫy nuôi đàn em 6 đứa.

 

Mấy năm sau, Bắn lập gia đình cùng chị Chamaléa Thị Ánh. Mùa rẫy năm 1990, cặp vợ chồng trẻ trúng 0,5 ha đậu ván được 500.000 đồng, dùng số tiền này mua 2 bò nghé.

 

Đồng đất Phước Chiến cỏ xanh tươi tốt, 2 bò nghé mau lớn, mập mạp 10 năm sau đã cho vợ chồng Bắn đàn bò trên 40 con. Năm 2001, Bắn bán 8 con bò để mua xe máy.

 

Năm 2003, Bắn bán 12 con bò để xây nhà. Trong mùa đại hạn 2004 – 2005 ở Ninh Thuận, đàn bò 23 con của gia đình anh vẫn khỏe mạnh, không thiếu thức ăn một phần nhờ ở Phước Chiến có nước nguồn sông Trâu, một phần vì đàn bò không ở tập trung mà ở rải rác khắp làng, do nhiều người chăn dắt.

 

Cách nuôi bò của Bắn cũng là một cách làm xóa đói giảm nghèo có hiệu quả: Giao bò nái cho bà con nuôi theo cách ăn chia 1 – 1, khi bò đẻ lứa đầu thì người chăn hưởng con, khi bò đẻ lần 2 thì chủ bò hưởng con, cứ thế tiếp tục. Khi bò bệnh, Bắn có trách nhiệm chữa trị.

 

Nhờ đọc sách báo, tài liệu khuyến nông nên Bắn tự chữa trị các bệnh gia súc thường mắc phải. Những năm qua Bắn đã giúp cho 8 hộ trong thôn có bò, chủ yếu là các thanh niên mới lập gia đình riêng, thiếu vốn liếng sản xuất.

 

Các hộ Chamaléa Ly, Chamaléa Kiên, Chamaléa Hiến, Katơ Phiến, Chamaléa Hương… từ nghèo khó đã có 3 – 4 con bò làm vốn. Hiện nay, đàn bò của Bắn còn 17 con ở… trong dân, chị ánh – vợ Bắn – chỉ phải trông nom 6 con bò cột quanh nhà và 1,3 ha rẫy điều cho thu nhập 3 – 4 triệu đồng/năm.

 

Đá Mài Bắn còn là cán bộ chủ chốt ở địa phương, từng kinh qua nhiều công tác:  Bí thư Chi bộ thôn kiêm thôn trưởng từ những năm 1992, đến năm 2001 làm Trưởng Công an xã; vào cuối năm 2004 anh được tín nhiệm bầu vào Thường trực Đảng ủy xã Phước Chiến. 

 

Với cách giao nuôi bò hưởng bò con của Bắn đã giúp cho nhiều hộ giảm nghèo, tăng thu nhập vì  các hộ nhận bò của Bắn thu nhập trên 1 triệu đồng/bò/năm, còn chăn thuê chỉ được trả công 100.000 đồng đến 200.000 đồng/ bò/năm. Việc làm này của Bắn còn mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, nặng tình làng nghĩa xóm…

 

Theo  Phương Thảo

Tiền Phong