1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Những mối tình ngoài luồng nơi công sở

Có rất nhiều lý do để một người dù có gia đình nhưng vẫn có mối quan hệ "ngoài luồng". Nhưng dù thế nào đi nữa, hậu quả của nó thì rất lớn.

Lửa gần rơm

 

Công việc ngày càng bận rộn, thời gian ở công sở ngày càng nhiều hơn, các hoạt động đội nhóm, các chuyến công tác xa nhà, sự thiếu quan tâm từ phía vợ hoặc chồng... đều là chất xúc tác trong việc nảy sinh tình cảm giữa các đồng nghiệp nơi công sở.

 

Những mối quan hệ này thường nảy sinh trong quá trình làm việc hoặc cũng có khi do người trong cuộc không tránh được lưới tình

 

Những mối quan hệ này thường nảy sinh trong quá trình làm việc hoặc cũng có khi do người trong cuộc không tránh được lưới tình. Nhưng khi đã vướng vào những mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng, nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng nhiều tới danh dự, uy tín của người trong cuộc. Hơn nữa, với những trường hợp này nguy cơ gia đình tan vỡ rất cao và đều gây nên những tổn thương sâu sắc cho người trong cuộc, con cái và cả gia đình hai bên.

 

Câu chuyện của Thanh Thúy, 33 tuổi là một minh chứng. Nhờ học hành chăm chỉ, lại có tinh thần cầu tiến nên Thanh Thúy thành đạt khá sớm và cô cũng rất hạnh phúc với gia đình nhỏ 3 người của mình. Hạnh phúc của cô sẽ bình yên nếu như không có dự án làm chung kéo dài ba tháng với Minh - một nam trợ lý cũng đã có gia đình.

 

Công việc gấp rút, đòi hỏi hai người phải thường xuyên làm ngoài giờ để kịp tiến độ. Minh nắm bắt công việc rất nhanh và chăm sóc cô rất chu đáo trong mỗi ngày làm chung. Thời gian cứ thế trôi, công việc tiến triển thuận lợi bao nhiêu thì tình cảm giữa Minh và Thúy thắm thiết bấy nhiêu. Những ngày công việc đang trong quá trình hoàn tất, cũng chính là những ngày Thúy nhận thấy mình yêu Minh tự lúc nào. Sợ hãi sau những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nóng bỏng, nhiều lúc Thúy cũng muốn đẩy anh ra khi nghĩ tới chồng, con, nhưng lại có thứ tình cảm vô hình nào đó muốn cô dựa đầu vào bờ vai anh, thậm chí muốn Minh ôm chặt hơn, hôn nồng nàn hơn.

 

Với Hà Anh, cô lễ tân kiêm văn thư xinh đẹp, trẻ trung từng làm việc tại phòng công chứng tư lại khác. Dù mới lấy chồng, nhưng vì chồng Hà Anh hay phải công tác xa nhà nên nơi làm việc đã trở nhanh chóng trở nên thân thiết như ngôi nhà thứ hai của cô.

 

Do tính chất công việc, Hà Anh luôn là người đi làm sớm và cũng là người về trễ nhất công ty. Sếp Hải cũng cũng là người hay đến công ty sớm nên hai người thường ngồi uống cà phê và nói chuyện phiếm trước khi công việc bắt đầu và các đồng nghiệp khác tới. Hà Anh rất vui vì mỗi ngày đều được nghe những câu chuyện dí dỏm mà Hải kể. Cô cũng rất xúc động khi Hải quan tâm, hỏi han về cuộc sống, gia đình cô.

 

Thời gian cứ trôi, những tình cảm Hà Anh dành cho sếp của mình ngày càng tăng lên, giờ đây niềm vui của cô không chỉ có công việc mà còn là nỗi mong nhớ được gặp Hải. Rồi không biết vô tình hay cố ý, khi giao giấy tờ cho Hà Anh, sếp Hải hay có những cử chỉ thân mật, gần gũi như cầm tay, ôm lấy vai cô. Những mong muốn thầm kín đang cháy lên trong cô và Hà Anh đã để nguyên khi sếp ôm cô vào lòng, ngoan ngoãn dựa vào bờ vai vững chãi của anh.

 

Còn chuyện của Lệ Thu, 30 tuổi, là nhân viên kinh doanh của công ty truyền thông T.H (Phú Nhuận) cũng từng nếm trái đắng về mối tình đổi - trác với sếp: Biết sếp tổng là người khó qua được cửa ải mỹ nhân, Lệ Thu đã tìm cách biến sếp thành "người của mình" để cô có thể ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh và hưởng mức lương cao một cách nhanh nhất.

 

Công việc của một nhân viên kinh doanh không cho phép cô gặp gỡ sếp nhiều, vì thế Lệ Thu sử dụng yahoo messenger làm công cụ tấn công. Sau những lần chat qua chat lại để nhờ sếp hướng dẫn thêm về nghiệp vụ, cộng thêm việc cô chủ động vào phòng sếp để báo cáo tiến độ công việc với những bộ đồ bó sát, khoe thân hình thon thả cùng vòng một căng tròn nên chỉ trong thời gian ngắn Lệ Thu đã nhanh chóng là "người đàn bà trong bóng đêm" của sếp.

 

Trò chơi nguy hiểm

 

Anh Thanh Phương, 40 tuổi (trưởng phòng tổ chức của một công ty tài chính quận 3) từng suýt bị vợ ly dị vì chuyện "ăn phở" với cô thư ký xinh đẹp chia sẻ: "Tôi biết việc bồ bịch là chuyện không đúng với vợ con và chẳng hay ho gì. Tôi quyết định lập phòng nhì với suy nghĩ muốn được hưởng thụ sau mấy chục năm lăn lộn kiếm tiền. Cũng là giấu vợ, giấu con chứ trong lòng tôi gia đình lúc nào cũng là quan trọng nhất. Khi bị vợ bắt "quả tang", tôi đã sợ xanh mắt, sợ gia đình tan vỡ và vợ các con khinh khi... Mọi chuyện đã qua, tôi may mắn khi vợ rộng lượng thứ và không làm rùm beng mọi chuyện".

 

Không may mắn như anh Phương, Lệ Thu dù biết giám đốc của mình là một người đã có gia đình, con cái ngoan ngoãn, khôn lớn, song những tham vọng về tiền và quyền lực của Thu đã khiến cô ngày càng tiến sâu vào mối tình không trong sáng đó.

 

Dù trong thâm tâm, Lệ Thu không thực lòng yêu sếp và càng không có ý định giành giật hay phá vỡ hạnh phúc của sếp, song ước muốn được giàu có nhanh chóng đã khiến cô biến mình thành người toan tính, thương mại hóa tình yêu.

 

Nhưng mọi sự không như sắp xếp Thu. Vợ của sếp đã nhanh chóng biết chuyện qua sự nhạy cảm của người phụ nữ, qua những "camera sống" trong công ty. Nhân buổi sếp ông đi vắng, sếp bà đã có buổi "họp kín" với cô trưởng phòng kinh doanh - là Thu. Cô chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi và chịu sự phán xét của mọi người. Cô lầm lũi bước khỏi công ty trước ánh mắt dè bỉu của các đồng nghiệp khác.

 

Còn với Thúy, trong cơn "say nắng" với Minh, cô cũng suy nghĩ lại về chính tình cảm của mình thời gian qua. Cô vẫn yêu chồng, yêu con và không muốn đánh mất gia đình dù chồng cô không cổ vũ trong những nỗ lực trong công việc của vợ. Cô tự sỉ vả mình và hứa sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Thế nhưng, cứ đến văn phòng, cô dường biến đổi thành một người khác hẳn. Cô cảm tưởng mình không thể dứt nổi sức hút của người đàn ông mạnh mẽ đó.

 

Hơn nữa, sau khi nghe những lời tâm sự về gia đình không hạnh phúc của Tuấn, về sự níu kéo, động viên trong công việc Thúy lại cũng không muốn mất Minh, Thúy không muốn từ bỏ bất cứ bên nào: gia đình và người yêu. Cô biết mình tham lam, ích kỉ và thấy có lỗi với chồng con, sợ một ngày "cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra" nhưng cô chỉ còn biết bù đắp cho con bằng thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp.

 

Khi thấy vợ đi sớm, về muộn thường xuyên, lại hay có những chuyến công tác dài ngày và nhất là lạnh nhạt trong chuyện vợ chồng, chồng Thúy tỏ vẻ nghi ngờ. Và chuyện gì đến cũng đến, khi phát hiện ra quan hệ ngoài luồng của vợ, anh đã đề nghị được ly hônn. Bao lâu nay, anh lo toan từ việc công ty, đến việc nhà và đưa đón con cái để Thúy rảnh rang lo sự nghiệp.

 

Tuy nhiều lần nhắc khéo, muốn Thúy giảm bớt công việc cơ quan để lo cho gia đình nhưng anh chưa bao giờ thể hiện thái độ cấm đoán cô bất cứ điều gì. Khi biết được sự thật, dù vẫn rất yêu Thúy  và thương con nhưng anh vẫn quyết định ly hôn. Lòng tự trọng của người đàn ông sẽ không cho phép anh tha thứ, cầu xin người vợ lạc lối. Thúy đã tự làm vỡ đi gia đình, vỡ đi hạnh phúc mà bao năm nay vợ chồng cô cùng xây đắp. Và Minh thì vẫn chưa thể ly hôn người vợ mà anh nói sống không hạnh phúc để đến với cô.

 

Hà Anh sau phút yếu lòng với sếp đã rất lo sợ. Cô sợ mọi chuyện bị bại lộ, chắc chắn chồng cô sẽ không tha thứ cho tội "cắm sừng" của cô. Cô muốn rút lui khỏi mối quan hệ với sếp, nhưng cô biết mình sẽ không làm được điều đó nếu vẫn làm việc tại đây.

 

Theo Uyên Linh

Mỹ Thuật