1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hai nữ lao động Việt Nam xuất sắc tại Đài Loan

Chị Trần Thị Hoà và Đặng Thị Hoà là 2 lao động (LĐ) nữ Việt Nam vừa được nhận giải LĐ ưu tú tại Đài Loan. Chủ sử dụng đều có ý định khi hết hợp đồng sẽ mời 2 LĐ này sang làm việc tiếp thông qua hình thức tuyển mộ trực tiếp.

Hàng năm, TP Đài Bắc (Đài Loan) đều có cuộc bình xét và biểu dương những LĐ ưu tú của TP, trong đó có LĐ quốc tịch nước ngoài đang làm việc hợp pháp tại TP Đài Bắc. Năm nay, trong hơn 250 LĐ được nhận bằng khen “'Lao động xuất sắc” của Thị trưởng TP Đài Bắc có 5 LĐ nước ngoài, trong đó có 2 LĐ người VN, 2 LĐ Indonexia và 1 LĐ Philippines.

 

Chị Trần Thị Hoà sinh ngày 1/12/1975 do công ty Servico Hà Nội đưa sang Đài Loan ngày 2/6/2003. Chị Hoà làm công việc chăm sóc người bệnh tại gia đình, chủ sử dụng là ông Trần Thiên Từ.

 

Ông Từ nhận xét về chị Hoà: “Chị Trần Thị Hoà là người giản dị, tỉ mỉ, tự giác trong công việc, chăm chỉ, rất lễ phép, không cáu gắt, tính ôn hoà, người được chăm sóc rất tín nhiệm và coi như người trong gia đình. Những người khác trong gia đình cũng rất quý mến chị Hoà...”. Ông Trần Thiên Từ cũng được bình chọn là chủ sử dụng ưu tú của thành phố trong năm nay.

 

LĐ Trần Thị Hoà nói về chủ của mình: “Ông chủ cũng như mọi người trong nhà đều rất quan tâm và giúp đỡ tôi về tất cả mọi mặt. Họ rất bình dị, gần gũi. Những người trong nhà chủ thường tự làm những công việc của mình, không muốn tôi phải làm những công việc nặng nhọc. Tôi được ông bà chủ dành cho 1 căn phòng nhỏ, đẹp trong căn hộ thuộc chung cư cao tầng...”.

 

LĐ Đặng Thị Hoà sinh ngày 3/5/1975, do Công ty Colaco (Hội Nông dân VN) đưa sang Đài Loan ngày 2/6/2003. Chị làm công việc chăm sóc người bệnh tại gia đình, chủ sử dụng là ông Vương Tường Linh.

 

Ông Linh nhận xét: “Mỗi khi rảnh rỗi là cô Hoà lại tranh thủ học tập, lấy việc học là bạn và lấy bạn hỗ trợ cho công việc. Có tấm lòng nhân đạo, kể từ khi lao động đến gia đình làm việc chăm sóc cụ già bị mất trí nhớ, không đi lại được.

 

Ngoài việc luôn khắc phục khó khăn để làm việc, cô  Hoà còn tranh thủ thời gian học nói, đọc, viết tiếng Trung. Từ chỗ không hiểu tiếng Trung đến nay không những nói, đọc mà còn viết lưu loát những câu tiếng Trung.

 

Ngoài ra, cô Hoà còn giúp đỡ rất nhiều những LĐ Việt Nam mới đến ở xung quanh, để giải quyết những vấn đề về ngôn ngữ và tập quán sinh hoạt giữa chủ và LĐ...”.

 

Công việc hàng ngày của chị Hoà trong gia đình này được ông Vương Tường Linh ghi lại trong đĩa hình để gửi về VN cho bố mẹ và người thân xem. Ông Linh và vợ đều là Phó Giáo sư đang giảng dạy ở trường ĐH.

 

Ông Linh cho hay, do chị Đặng Thị Hoà rất ham học hỏi nên tới đây ông và vợ sẽ dạy chị sử dụng máy vi tính để lên mạng liên lạc với gia đình ở VN. Ông bà Linh còn có kế hoạch đến VN, về tận quê của chị Hoà (Hữu Lũng, Lạng Sơn) để tìm hiểu cuộc sống của gia đình chị.

 

Được biết, cả hai gia đình chủ sử dụng của chị Trần Thị Hoà và Đặng Thị Hoà đều có ý định khi hết năm thứ 3, họ sẽ mời 2 LĐ này sang lại thông qua hình thức tuyển mộ trực tiếp để các chị không bị khấu trừ tiền lương.

 

Theo Thụy Du
Vietnamnet