Văn nghệ sĩ tiếc thương trước sự ra đi của tác giả “Hòn Đất”

(Dân trí) - Vì tuổi cao sức yếu nhà văn Anh Đức đã qua đời, nhưng những đồng nghiệp của ông cũng không khỏi bàng hoàng và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông.

Nhà thơ Lê Quang Trang (Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - Chủ tịch Hội nhà văn TPHCM)

Là đồng nghiệp trong giới thơ văn với nhau, chúng tôi cũng đã biết bệnh tình của nhà văn Anh Đức từ lâu rồi. Cũng mới chiều tối hôm qua, tôi còn nghe tin ông ấy vẫn ăn uống bình thường. Sau đó, ông ấy mới nói cảm thấy khó chịu trong người rồi gia đình đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng lần này lại không qua khỏi. Dù sao thì ông ấy cũng đã ra đi nhẹ nhàng và tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của nhà văn Anh Đức trước sự mất mát này.

Về sự nghiệp sáng tác, có thể nói cùng với nhà văn Nguyễn Quang Sáng thì nhà văn Anh Đức được xem là hai cây đại thụ của văn học Việt Nam. Cả hai nhà văn đều cùng sinh ra ở An Giang nên nhìn chung, chất văn đều mang hơi thở của vùng đất Nam Bộ chân chất. Nếu như các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là sự phản ánh từ những chất liệu của cuộc sống đời thường, mộc mạc thì những tác phẩm của nhà văn Anh Đức chính là sự điềm đạm, thanh thoát cùng với nét trữ tình, lãng mạn.

Hiện giờ, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời chia buồn sâu sắc cùng với gia đình nhà văn Anh Đức. Với vai trò là chủ tịch hội nhà văn TPHCM, tôi đang cố gắng cùng với các đồng nghiệp, bạn bè thân hữu, phối hợp với các cơ quan ban ngành để tổ chức tang lễ cho ông ấy. Vì nhà riêng của nhà văn Anh Đức không thuận tiện để tổ chức tang lễ nên linh cữu nhà văn sẽ được quàn tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM. Tôi nghĩ đây cũng là một nơi ý nghĩa đối với cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Anh Đức.

Nhà văn Anh Đức thời trẻ
Nhà văn Anh Đức thời trẻ

Nhà văn Trần Văn Tuấn (Phó chủ tịch Hội nhà văn TPHCM)

Cũng như các đồng nghiệp, bạn bè khác, tôi cũng bàng hoàng khi hay tin nhà văn Anh Đức qua đời. Mặc dù vẫn biết cuộc đời ai cũng phải trải qua quy luật sinh tử nhưng sự ra đi của ông ấy cũng đã để lại niềm tiếc thương cho mọi người. Hơn nữa, ông ấy là một nhà văn đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp văn học cách mạng Việt Nam. Tôi thành thật xin gửi đến gia đình nhà văn những lời tiếc thương và kính mong nhà văn ra đi thanh thản. Ngay trong tối nay, tôi sẽ cùng với các anh chị em đồng nghiệp có mặt tại trụ sở Hội Văn học nghệ thuật TPHCM để cùng chia buồn với gia đình nhà văn.

Nhà thơ Nguyễn Hoa (Ủy viên BCH, Trưởng ban Tổ chức - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

Tôi vốn sinh sống và làm việc ở Hà Nội nên cũng không có thời gian làm việc nhiều cùng với nhà văn Anh Đức. Tuy nhiên, với tư cách là một đồng nghiệp sinh hoạt trong giới văn học nghệ thuật, tôi cũng rất quý những sáng tác của ông ấy. Cùng với nhà văn Nguyễn Quang Sáng thì nhà văn Anh Đức đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp văn học cách mạng và giải phóng dân tộc của đất nước. Ông ấy thật sự là một nhà văn tài hoa và là một cây đại thụ của văn học Nam Bộ. Tôi cũng xin chân thành gửi đến gia đình nhà văn lời chia buồn và kính chúc nhà văn sẽ được bình an nơi chín suối.

Biên tập viên Nguyễn Hòa Bắc (Nhà xuất bản Văn hóa -Văn nghệ)

Dẫu biết cuộc đời không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, sự ra đi của nhà văn Anh Đức cũng đã được báo trước vì tuổi cao sức yếu, nhưng tôi cũng như mọi người, đều cảm thấy đây là một nỗi mất mát to lớn của nền văn học Việt Nam. Về công việc thì giữa tôi và nhà văn Anh Đức chưa từng tiếp xúc nhiều nhưng có thể nói, về mặt đồng nghiệp thì ông ấy là một nhà văn đáng kính và có nhiều điều hay để tôi học hỏi lắm. Qua đây, tôi cũng thành kính gửi đến gia đình nhà văn những lời tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất.

Công tác chuẩn bị cho tang lễ của nhà văn Anh Đức tại trụ sở Hội VHNT TPHCM chiều 22/8 (Ảnh: T.H)
Công tác chuẩn bị cho tang lễ của nhà văn Anh Đức tại trụ sở Hội VHNT TPHCM chiều 22/8 (Ảnh: T.H)
 
 

Linh cữu nhà văn Anh Đức sẽ được quàn tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM - 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM. Thời gian lễ viếng bắt đầu vào lúc 18h00 ngày 22/8, lễ truy điệu và động quan lúc 8h00 sáng 24/8/2014.

 

T.Hòa