Vĩnh biệt tác giả tiểu thuyết “Hòn Đất”

Nhà văn Anh Đức, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng: Hòn Đất, Một chuyện chép ở bệnh viện, Bức thư Cà Mau, Giấc mơ ông lão vườn chim, Đứa con của đất..., đã qua đời lúc 21 giờ ngày 21/8 vì tuổi cao sức yếu. Ông hưởng thọ 79 tuổi.

 
Nhà văn Anh Đức và tác phẩm gắn với tên tuổi của ông
Nhà văn Anh Đức và tác phẩm gắn với tên tuổi của ông

Anh Đức tên thật là Bùi Đức Ái, sinh năm 1935 tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông rời gia đình, vào chiến khu hoạt động cách mạng từ thời trẻ. Năm 1953, ông được điều về làm ở báo Cứu quốc Nam Bộ, nhận giải thưởng văn nghệ Cửu Long trong giai đoạn này. Người đầu tiên phát hiện năng khiếu văn học của Đức Ái là nhà văn Đoàn Giỏi.

Sau đó, ông tập kết ra miền Bắc, vẫn viết với bút danh Bùi Đức Ái. Thời gian này, ông được gặp và tiếp xúc với nhiều nhà văn lớn cùng thời tại Hà Nội. Năm 1962, Bùi Đức Ái về lại miền Nam, lấy bút danh mới là Anh Đức, viết nhiều tác phẩm. Sau năm 1975, ông về sống ở TP HCM, viết một số truyện ngắn: Người khách đến thăm vườn nhà tôi, Cái bàn bỏ trống, Miền sóng vỗ.

Những tác phẩm tiêu biểu của ông phải kể đến Hòn Đất, Một chuyện chép ở bệnh viện. Trong đó, Một chuyện chép ở bệnh viện được lấy làm kịch bản cho phim truyện Chị Tư Hậu còn Hòn Đất được lấy làm kịch bản cho phim truyện Hòn Đất. Ông nhận nhiều giải thưởng: Giải Văn nghệ Cửu Long Nam bộ (1952), Giải nhất truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ (1958), Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu (1965), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học (2000).

Trong cuộc đời cầm bút, nhà văn Anh Đức đã giữ nhiều chức vụ: Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ Giải phóng, Ủy viên Ban Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn các Hội Liên hiệp VHNT TP.HCM, Tổng biên tập tạp chí Văn, Đại biểu Quốc hội khóa 7...

 

Theo M.Khuê

Người Lao Động